Ngày 21/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt Đỗ Tiến Cường (41 tuổi) 13 năm tù về các tội Giết người và Tàng trữ vũ khí quân dụng.
Cường bị VKSND TP HCM đề nghị 16-18 năm tù cho cả 2 tội danh, song HĐXX cho rằng hậu quả của vụ án có phần bị hạn chế, bị cáo mắc bệnh rối loạn tâm thần thể ghen tuông do sử dụng ma túy, đã khắc phục một phần hậu quả... nên chỉ cần phạt mức án trên.
![]() |
Cường bị dẫn giải sau phiên xử. Ảnh: Hải Duyên. |
Theo cơ quan công tố, nghi ngờ bồ nhí quan hệ lén lút với Bùi Công Trung (47 tuổi, đàn em trong nhóm), Cường gọi họ đến khách sạn để hỏi chuyện. Bị Cường đánh đập nhiều lần trước đó nên tại đây cô bồ đã sợ hãi "nhận tội". Cho là bị vu khống, Trung tức giận phang ghế vào đầu cô này gây thương tích rồi bỏ về.
Sau đó, thấy người tình bỏ đi không rõ tung tích, Cường cho rằng do Trung xúi giục nên càng tức giận, quyết "rửa hận". Gã rủ đàn em đi tìm "tình địch", rút súng hăm dọa, trói lại tra khảo. Trung không thừa nhận chuyện tình cảm với bồ của đại ca nên Cường ra lệnh cho đàn em cắt gân chân anh này.
Được cho là do sử dụng ma túy quá liều, Cường thường rơi vào trạng thái rối loạn tinh thần và luôn ám ảnh chuyện bị kẻ dưới trướng qua mặt. Ngày 15/6/2009, gã sai đàn em gọi Trung ra ngoài đường cho mình bắn để xả giận.
Một đệ tử của Cường gọi điện cho Trung, vờ yêu cầu mang trả đôi giày hàng hiệu. Trung tưởng thật bắt xe ôm đến điểm hẹn và rơi vào bẫy. Anh bị Cường bắn một phát súng vào lưng, mang thương tật 17%.
Cường bị bắt sau 2 tháng lẩn trốn. Bị rối loạn hoang tưởng ghen tuông do sử dụng chất ma túy, Cường được cơ quan chức năng tạm đình chỉ điều tra, bắt buộc chữa bệnh.
Cũng vào thời điểm gây ra vụ đánh ghen này, trong chuyến đi thăm gia đình vợ bé ở Bạc Liêu, Cường và đàn em đã va chạm với một người đi đường. Chúng truy đuổi, rút súng bắn anh này bị thương. Tháng 5/2011, các bị cáo liên quan vụ án đã bị xét xử.
Hải Duyên