Câu chuyện về băng cướp bắt đầu từ một nhóm thanh niên sống ở khu vực phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) do Nguyễn Đình Huy (sinh năm 1994) cầm đầu. Vụ án đầu tiên nhóm Huy gây ra vào ngày 28/12/2011, khi đó Huy rủ bạn là Nguyễn Duy Ninh xuống khu vực Quang Hanh - Cẩm Phả. Đêm hôm đó, bộ đôi “lượn đường” ở khu vực Cẩm Phả. Đến dốc Đèo Bụt, phát hiện anh Phạm Văn Thắng đi xe máy một mình, chúng ra tay.
Huy và Ninh áp sát anh Thắng, dùng dao quắm tấn công. Nạn nhân tháo chạy nên giữ được tính mạng. Cướp được xe, Huy và Ninh tháo biển số rồi bán lấy hơn 4 triệu đồng. Có được tiền dễ dàng, chúng rủ thêm đám bạn cùng đi gây án.
Đêm 8/1/2012, nhóm của Huy có mặt tại khu vực thành phố Cẩm Phả. Theo phân công, Huy sẽ cầm dao quắm, Tuấn cầm bình xịt hơi cay còn Ninh điều khiển xe máy. Chúng lượn lờ trên các con đường. Thấy anh Thân Văn Phương đi xe máy tay ga rất mới, nhóm của Huy áp sát rồi dùng bình xịt hơi cay tấn công. Anh Phương bỏ xe tháo chạy nên nhóm của Huy dễ dàng chiếm đoạt được tài sản.
Chúng mang “chiến lợi phẩm” về khu vực phường Hà Trung để tiêu thụ. Vì xe mới, nhóm của Huy bán được 14,5 triệu đồng. Riêng về Huy, sau 2 vụ “lượn đường” ở thành phố Cẩm Phả đã quyết định án binh bất động. Tuy nhiên, những tên đồng bọn khác lại chẳng muốn ngồi yên.
Đêm 7/2/2012, Tạ Mạnh Tuấn rủ Cao Thành Long, Vũ Hoàng Long tiếp tục đi gây án. Không như Huy, Tuấn "chọn" thành phố Hạ Long chứ không đi xuống các vùng xa xôi. Chúng tấn công anh Vũ Văn Bình khi đang đi chơi cùng với bạn gái. Sau khi cướp được xe, nhóm của Tuấn giao “chiến lợi phẩm” cho Cao Thành Long đi tiêu thụ. Tuy nhiên, trong quá trình mang xe đi tẩu tán, Long bị một nhóm khác cướp mất.
Bị nẫng tay trên chiến lợi phẩm, Tuấn gặp Huy bàn kế hoạch đi cướp vụ tiếp theo. Lần này, chúng tập hợp lực lượng đông hơn và đi trên 2 xe máy tới khu vực phường Hồng Hà (thành phố Hạ Long) và cướp được xe của anh Phạm Hồng Quảng.
Các vụ cướp sau đó diễn ra thường xuyên hơn ở nhiều địa bàn khác nhau. Khi băng nhóm của Huy đang hả hê với những chiến lợi phẩm thì cũng là lúc Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc điều tra.
Đến tháng 3/2012, khi công tác điều tra vẫn chưa thu được nhiều kết quả, băng cướp của Huy liên tục gây án. Ban chuyên án của Công an tỉnh phải tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ điều tra. Huy bị bắt giữ đầu tiên, sau đó đến Tuấn, Long, Ninh... Huy và đồng bọn thừa nhận gây ra 8 vụ cướp.
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Huy được giới giang hồ gọi là Còi “Điên”, nhà ở khu vực phường Hà Trung, thành phố Hạ Long. Huy sống lang thang từ nhỏ, nổi tiếng là hư hỏng, từng gây ra nhiều vụ đánh nhau gây náo loạn.
Khi Huy còn nhỏ, bố mẹ đã chia tay. Sống cùng người cha suốt ngày rượu chè, Huy dường như không có được sự quan tâm cần thiết để phát triển như những đứa trẻ bình thường. Trưởng thành trong môi trường phức tạp, từ bé Huy đã sớm hấp thụ những thói hư tật xấu. Huy không đi học, ở nhà lêu lổng, chơi bời. Huy mù chữ, ngay đến cả tên mình cũng không biết viết.
Huy có sở thích hay đi chơi đêm, mọi hoạt động đều vào lúc mặt trời đã tắt nên được bạn bè đặt cho biệt danh "cò đi ăn đêm". Tính cách ngông cuồng, sống hoang dã nên mọi người gọi Huy là Cò “Điên”.
18 tuổi cầm đầu băng nhóm gây ra cả chục vụ cướp táo tợn ở một thành phố nổi tiếng là phức tạp, Huy đã khiến cho nhiều dân “anh chị” phải “kiêng nể”. Hắn bảo rằng, từ nhỏ em đã sống như con thú hoang dã, không người giáo dục, không sự quản thúc, làm sai hay làm đúng thì chỉ bản thân tự suy nghĩ. Từ bé đã quen tụ tập đầu đường xó chợ, khi về nhà thì chẳng bao giờ có được giây phút bình yên vì bố suốt ngày rượu chè, Huy dần dấn sâu hơn vào con đường sai trái khi không được một ai đó chỉ bảo cho những điều đúng đắn.
Theo Công an Nhân dân