![]() |
Y tá Viện Bỏng quốc gia chuyển Bùi Duy Tiếp - tài xế ôtô bị nạn sang Viện quân y 103. |
Theo điều tra ban đầu, thuốc súng để lẫn trong hàng tạ đồ đồng, nhôm gia công cuối xe là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ. Tuy nhiên, khối thuốc súng đó được kích hoạt như thế nào thì chưa ai rõ. Bà Nguyễn Thị Thảo, bán nước chè ngay trước chợ Đại Bái nhớ lại, chiếc Hải Âu của thôn Quảng Bố sáng đó vừa đi, vừa dừng lấy đầy khách rồi đỗ lại cách quán của bà 15 m. Một số người hối hả bê qua cửa sau một chồng những mâm nhôm giát mỏng vừa ra khỏi lò. “Có lẽ những tấm giát đó còn nóng hổi, đặt sát làm cháy thuốc súng để dưới. Chiếc xe vừa chuyển bánh thì có tiếng nổ. Lửa như lưỡi liềm phụt ra tứ phía rồi tắt ngấm trong đám khói mù mịt. Hàng chục người lao điên dại khỏi xe, gào thét thê thảm. Người như bó đuốc sống, người quần áo thổi bay chỉ còn chun quần bên lưng...", bà Thảo kể.
![]() |
Dân làng đang đợi chờ xe đưa người chết từ bệnh viện về. Đối diện bên kia đường là một gia đình có 5 người bị thương, 2 đã tử vong. |
Gần 70 nạn nhân (cả trên xe và dưới đất) là dân Đại Bái. Có trường hợp cả 4 chị em trong một gia đình - Nguyễn Thị Luận, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Thị Quyến - đều bị bỏng nặng, 2 người đã chết. Sáng đó cả bốn chị đưa nhau lên thành phố mừng vợ chồng cậu út sinh con đầu lòng. Gia đình ông Biên, 74 tuổi, cũng có 4 người gặp nạn. Con gái lớn 52 tuổi của ông nhân dịp nghỉ lễ, từ Hà Nội dắt chắt về quê thăm cụ. Nay cả hai đang phải nằm Viện Bỏng quốc gia. Vợ chồng đứa cháu cùng chuyến xe, nay không biết sống chết ra sao, để lại cho ông chăm sóc 2 con, một trai một gái đang tuổi đi học. “Tôi yếu, không lên viện chăm chúng được. Ở nhà như lửa đốt, cứ nghe chuông điện thoại lại giật mình, bởi có tin về thì lành ít dữ nhiều”, ông Biên sụt sùi.
Trao đổi với VnExpress chiều qua, Bí thư chi bộ thôn Đại Bái Nguyễn Xuân Dư cho biết chưa bao giờ đất làng nghề lại gặp cảnh tang tóc như thế. Cả 35 dòng họ ở đây đều có người bị thương, và không ít nhà phải mang tang. Những ngày qua, ông cùng các cán bộ xã đôn đáo thống kê tên tuổi, nơi điều trị, số ca tử vong... Cán bộ thôn, xã ai cũng có người thân bị nạn, nhưng đều phải gác lại, chia nhau thăm hỏi các gia đình có người thân qua đời. Nhưng họ đi không xuể, bởi đầu làng kèn trống thì cuối làng có nhà phát tang.
Theo Viện Bỏng quốc gia - nơi đang điều trị cho 53 nạn nhân của vụ nổ ôtô - những ngày tới số tử vong sẽ tiếp tục tăng cao. Bởi hầu hết bệnh nhân bị bỏng rất nặng, diện tích trung bình 50% và trong đó phần bỏng sâu là 30%. Họ còn bị bỏng đường hô hấp do hít phải hơi nóng và độc hại trong không gian chật hẹp của chiếc xe ca. Cơ sở y tế này lại đang quá tải, thiếu thốn thiết bị y tế. Viện có 70 giường điều trị bệnh nhân bỏng thì đã huy động toàn bộ. Có tới 43 trường hợp phải mở khí quản và có nguy cơ khó thở, nhưng cả viện chỉ có 2 máy trợ thở. Tương tự Bệnh viện Xanh Pôn đã phải nhận gần 30 bệnh nhân, vượt quá khả năng của khoa bỏng ở đây. Giải quyết khó khăn này, chiều qua Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến đã đồng ý cấp thêm một số máy thở cho Viện Bỏng quốc gia. Tuy nhiên cũng phải chiều nay hoặc sáng mai thiết bị mới tới nơi. Giải pháp trước mắt Viện Bỏng quốc gia tiến hành là chuyển 6 bệnh nhân suy hô hấp nặng sang Bệnh viện Việt - Đức, Bạch Mai, Quân y 103 - là những nơi có đủ thiết bị kỹ thuật.
Một khó khăn mà xã Đại Bái đang gặp phải là bắt đầu xuất hiện những hộ thiếu đói. Nhà chị Sơn 10 người toàn già lão, trẻ con. Sau khi chị bị tai nạn phải lên viện điều trị, xã đã phải trích 1 tạ thóc cứu đói. Nhiều gia đình khác, do tai nạn đến bất ngờ, không kịp lo tiền thuốc thang, viện phí, và cả việc ma chay.
![]() |
Hàng trăm người dân làng nghề Đại Bái bỏ việc ở nhà lên Hà Nội chăm người thân. Viện Bỏng quốc gia đã phải căng dù che mưa nắng trong sân cho họ. |
Xã, huyện đã lập ban chỉ đạo cứu trợ khẩn cấp mỗi trường hợp bị thương 200.000 đồng, tử vong 500.000 đồng. Lãnh đạo tỉnh đã quyết định giúp đỡ mỗi gia đình có người chết 1,5 triệu đồng. Và đến chiều 3/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thế Thảo khi đi thăm các bệnh nhân đang điều trị ở Viện Bỏng quốc gia đã quyết định trích ngân sách chi toàn bộ tiền viện phí cho nạn nhân thảm họa. Ngoài ra, Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam - đơn vị bảo hiểm chiếc xe bị nổ - đã kịp thời chi trả bồi thường cho toàn bộ số nạn nhân, không kể trong xe hay ở ngoài. Theo chị Nguyễn Thị Chinh, cán bộ Phòng Giám định và bồi thường Bảo Việt Hà Nội, 2 ngày qua công ty đã xuất quỹ ngót 300 triệu đồng, trong đó các trường hợp tử vong được nhận ngay 10 triệu đồng, người bị thương được tạm ứng bình quân 2 triệu đồng.
Nghĩa Nhân