Chiều 7/10, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP HCM bàn giao Nguyễn Văn Hải (tức Bờm, 19 tuổi) cho Công an quận 10 điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.
Tên cướp tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Hiếu |
Trưa cùng ngày, Hải chạy xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường tìm "con mồi". Đến gần giao lộ Ngô Quyền – 3/2 (quận 10), thấy cô gái 22 tuổi (quê Bình Phước) đi bộ, cầm bóp tiền, Hải liền áp sát, giật phăng rồi tăng ga bỏ chạy.
Do đã theo dõi từ trước, các trinh sát đặc nhiệm liền truy đuổi, bắt được Hải và tang vật sau một km.
Nhận lại ví tiền có gần 7 triệu đồng, 100 USD và giấy tờ tùy thân, cô gái bày tỏ lòng cảm ơn với các cảnh sát hình sự. Cô cho biết đang học làm tóc tại TP HCM, số tiền này do cả gia đình gom góp mang từ quê lên Sài Gòn chữa cho chị gái bị bệnh thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Tang vật thu giữ được. Ảnh: Hải Hiếu |
Ngoài lần "ăn hàng" này, Hải khai nhận giật điện thoại di động vào ngày 5/10 của một thanh niên đang đi bộ. Nam thanh niên này có một tiền án tội Cướp giật tài sản, mới ra tù tháng trước.
Hải Hiếu