Rạng sáng 25/3, tổ trinh sát đặc nhiệm, Công an quận 1 (TP HCM) tuần tra khu vực trung tâm, phát hiện 2 thanh niên đi xe SH nghi vấn nên bám theo.
Hai tên cướp chuyên đi xe sang bị bắt. Ảnh: Quốc Thắng. |
Đến giao lộ Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh, chúng áp sát giật túi xách của nữ du khách đi bộ cùng nhóm bạn người nước ngoài rồi rú ga bỏ chạy. Từ phía sau, đặc nhiệm phóng xe lao theo.
Biết bị truy đuổi, hai tên cướp liên tục lạng lách, đánh võng nhằm cắt đuôi. Khi cảnh sát bám sát ở đường Võ Văn Kiệt, chúng ném lại túi xách ở gần bờ kênh rồi tiếp tục tháo chạy.
Đến gầm Cầu Ông Lãnh (quận 1), trinh sát vượt lên đạp chúng ngã chúi xuống đường. Vừa lồm cồm bò dậy, hai tên cướp bị đè sát đất, khóa tay.
Trong túi xách chứa điện thoại, hơn 4 triệu đồng và nhiều ngoại tệ, thẻ ATM... Nhận lại tài sản, nữ du khách người Ireland cười tươi, bày tỏ ngưỡng mộ các trinh sát đặc nhiệm.
Chiếc SH đi cướp và tang vật. Ảnh: Quốc Thắng. |
Tại cơ quan công an, hai tên cướp có điệu bộ của dân chơi, đeo vàng khắp người, xài iPhone 6s, 7 Plus, khai tên Hứa Tùng Nguyên và Nguyễn Văn Lộc (22-24 tuổi). Chúng đi 4 tên trên 2 xe, theo dõi nhóm khách nước ngoài từ bar ở phố Tây. Trước đó ít phút, cả nhóm đã thực hiện 2 vụ khác.
Theo cảnh sát, băng cướp này chuyên đi xe hạng sang như SH, tay ga... "Nhóm này chỉ gây án ban đêm và nạn nhân là người nước ngoài. Trinh sát đã đeo bám cả tháng qua, đến nay mới bắt được quả tang", lãnh đạo tổ đặc nhiệm nói và cho biết đang truy bắt những tên còn lại.
Quốc Thắng