From: nam ngo the
To: Xahoi@vnexpress.net
Subject: Ngọc Huyền than men !
Sent: Tue, 11 Jun 2002 03:55:44
Chị Ngọc Huyền thân mến!
Đọc qua thư của chị, tôi cũng không biết mình góp ý như thế này có đúng hay không nữa. Trong tình yêu thì chị phải thực sự tin tưởng người mình yêu thì mới được. Ở đời những người nói đùa và hay quấy phá người ta cũng nhiều lắm. Đôi khi những câu nói đùa vớ vẩn thôi cũng đã làm cho bao gia đình tan nát.
Nếu như chị đã yêu anh ấy thực lòng thì chị cũng nên yêu anh ấy cả những mặt tốt và mặt hạn chế của anh ấy. Bởi đã là con người thì làm sao mà thập toàn thập mỹ được cơ chứ. Tình yêu thì không có chỗ cho lý trí mà hãy đặt con tim mình lên mà hỏi xem là mình có yêu anh ấy nữa hay không? Nếu như còn thì hãy tiến tới và cùng nhau tin tưởng chứ đừng có nghe những lời đồn và những lời dị nghị của người khác, bởi như chị nói anh ấy là mẫu đàn ông lý tưởng đối với phụ nữ cơ mà, nên là chị hãy thận trọng mà suy xét nhé. Và khi đàn ông đã quay trở lại thì tức là họ đã nhận ra rằng người phụ nữ ấy mới là người mình cần tìm và thực sự yêu thương. Tôi tin rằng anh ấy thực sự yêu chị và chị mỗi chị mà thôi. Chị hãy cho anh ấy cơ hội nhé.
Chúc chị hạnh phúc và thành công. Nếu như chị và anh ấy trở lại với nhau thì hãy viết lên mạng cho chúng tôi biết nhé, để có thể chúc mừng với chị.
Chào chị Ngọc Huyền.