Từ: Mai Đỗ
Đã gửi: 06 Tháng Tư 2011 7:48 CH
Gửi chị Lê!
Em tên Mai, lâu lâu cũng vào đọc mục Tâm sự trên VnExpress, nhưng đây là lần đầu gửi ý kiến vì em thấy thật sự bức xúc khi đọc bài của chị và một chị khác trả lời có nói rằng chồng đánh đập ngay cả khi thai nghén.
Thật sự em rất khó hiểu, một người nếu khi nổi giận lên là có thể đánh ngay cả người yêu thương nhất, gần gũi nhất bên mình thì người đó được xem là tốt ở điểm nào? Vũ phu thì theo em chắc chắn không phải là người tốt bụng, hiền lành, tại sao lại có thể là “ngoài tính đó ra, anh vẫn là một người tốt” được?
Khi nghĩ về tình yêu và người sẽ gắn bó với mình cả đời, với em, ngoại tình còn dễ tha thứ hơn đánh chửi vợ, người yêu. Không phải bình thường mà có câu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” chị ạ. Nếu chị xem xét suy ngẫm lại thấy mọi việc mình làm đều đúng đắn mà chồng chị vẫn đối xử như thế với chị thì đó hẳn là bản chất của anh ta rồi. Khó lòng thay đổi được lắm. Họa may là có phép thần tiên nào cải tạo tinh thần của người ta được.
Em nghĩ, tốt nhất nếu chị đã nói chị hoàn toàn tự lập thì hãy tránh xa con người có bản chất bạo lực này càng sớm càng tốt. Thời nay, nhiều người đàn ông khác tốt hơn sẽ bù đắp tình yêu thương cho chị thôi. Vì một ngày nào đó lớn lên, khi con chị chứng kiến bố đánh đập mẹ chúng thì thật sự là một tổn thương rất lớn cho con trẻ.
Còn nếu như chị vẫn còn quá yêu, không thể chia tay được thì em chỉ xin chúc chị được may mắn, cứng rắn và hạnh phúc trong cuộc sống tới đây. Hoặc còn một con đường khác, em không rõ ở nhà chị có theo đạo gì không, nếu muốn chị có thể rủ anh đến chùa hoặc nhà thờ, có điều gì đó rất đặc biệt ở những nơi linh thiêng như thế chị ạ. Không biết rằng chồng chị có đến độ vũ phu đánh chị khi chị mời anh ấy đến những nơi như vậy không?
Chúc chị sớm lựa chọn được con đường đi tiếp tục và luôn hạnh phúc bên con của mình.