Người gửi: BachDat,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy suy nghĩ kỹ rồi mới nhận xét
Tôi thật sự bất ngờ trước những gì tôi được xem trong phần ý kiến bạn đọc với hai bài "Đạo đức là sự kìm hãm dục vọng nhất thời" và "Đừng mù quáng khi ra sức bênh vực Hồng Nhung".
Hai bạn này đã bày tỏ ý kiến là Hồng Nhung có một lối sống thác loạn và lợi dụng ông Lê Vĩnh Thắng để có tiền, đầu tiên xin cho tôi được phản bác lại ý kiến của hai bạn:
Cả hai bạn đều cho rằng Hồng Nhung là người sống phóng khoáng khi tuổi đời còn rất trẻ ư? Xin thưa cái tuổi tác không nói lên gì cả vấn đề là ở chỗ nhận thức và theo tôi thì sai lầm của cô là không biết được bản chất của con người mà cô cho là đó là người mà cô có thể trao thân gởi phận, cái sai của cô là do đã quá tin vào con người này khi cho anh ta chụp những bức ảnh của mình trong tư thế Eva mà còn cười rất tươi như là bạn Bolton đã nói. Liệu có là vô lý khi mình cười và làm những động tác gì đó dung tục nhưng không phải trước mặt người lạ mà là người mà mình nghĩ là sẽ ăn đời ở kiếp!
Hai bạn ạ, tôi cũng là nam giới và tôi cũng rất hiểu nỗi lòng khi bị phản bội, đó là sự tức giận, căm thù người đã ruồng bỏ mình, nhưng rất ít những ai lại chịu suy nghĩ sai là do ai, do đâu. Lê Vĩnh Thắng cứ một mực khẳng định (cũng như rất nhiều đại gia lắm tiền nhiều của thích quen người đẹp khác) là Hồng Nhung lừa mình lấy tiền của mình, sao anh ta không suy nghĩ xem anh ta đã có được những gì của cô ta thông qua những đồng tiền đó. Khi Lê Vĩnh Thắng bắt đầu quen Hồng Nhung, anh ta đã đưa cô vào Nam thì đã chấp nhận vào một cuộc chơi! Xin lỗi vì tôi dùng từ như vậy nhưng đó là từ ngữ đúng nhất có thể dùng để miêu tả vị thế của anh ta lúc đó. Mà đã là một cuộc chơi thì phải có được có mất, và đó là một sự tự nguyện chứ không ai ép ai.
Thật sự mà nói, tôi không đồng tình với lối sống yêu cuồng sống vội của cô nhưng đó không đáng để phải trả giá như vậy, một cô ca sĩ sao mai vừa chớm nở bỗng nhiên bị những tấm ảnh dung tục mà kẻ chụp là cố ý để hạ nhục và tàn phá sự nghiệp cô cũng như có ý định dùng chúng để làm công cụ uy hiếp cô, vậy điều mà người đó làm là đúng hay sai? Không thể lấy bất cứ một lý do nào để biện hộ cho hành vi đó, khi còn yêu nhau thì cho nhau tất cả tình, tiền khi không còn yêu thì đòi lại ư? Khi không đòi được thì lấy đó làm lý do để hạ nhục người khác ư, không thể như vậy được vì điều đó hoàn toàn không nằm trong đạo lý của người Việt ta, vì như vậy còn là vi phạm pháp luật vừa cố ý hạ nhục người khác, vừa tuyên truyền văn hoá phẩm đồi trụy. Vậy khi hai bạn Bolton và Loc Nguyen viết ra những lời nhận xét thật sự cay nghiệt dành cho Hồng Nhung, vậy lúc đó hai bạn có ngồi suy nghĩ cho cô hay hai bạn cũng đồng tình với cách làm của Thắng và hai bạn cũng sẽ làm như thế khi bị phản bội? Tôi xin lỗi vì đã nói như vậy nhưng hai bạn ạ, điều mà cả trong hai bài viết của hai bạn có đề cập tới mà điều này làm tôi cảm thấy xót nhất đó chính là hai bạn đã nói rằng hai bạn buồn cho cha mẹ của Hồng Nhung. Tôi cũng hiểu khái niệm của từ "con dại cái mang" nhưng điều này không thể do hai bạn nói được vì hai bạn không có quyền cũng như không đủ tư cách để nói điều này với họ, bởi vì nếu nói như vậy chẳng khác nào nói cho họ không biết dạy con và đó là điều làm họ đau nhất, xót nhất vào lúc này, là điều mà mỗi một ai trong chúng ta không nên nhắc tới để đả kích họ.
Trong mối quan hệ giữa Hồng Nhung và Thắng theo tôi nghĩ là một mối quan hệ có điều kiện, họ tới với nhau đều có mục đích cả, điều này cũng đúng thôi vì không có điều gì trên đời này xảy ra đều không mang kèm theo điệu kiện của riêng nó. Cái sai ở đây là cách sống của Hồng Nhung, cái sai ở đây là cách trả thù đê tiện và hèn hạ của Thắng. Hồng Nhung đã phải trả giá cho cách sống của mình bằng tất cả những gì mà cô đang có danh dự, nhân phẩm, sự nghiệp còn Thắng, anh ta đã mất những gì?
Đối với Hồng Nhung lúc này, tôi vừa thấy giận vừa thấy tội nghiệp cho cô ta, giận cho một cách sống quá tuỳ tiện (một lối sống mà tất cả những người trẻ tuổi trong đó có tôi nên tránh) và tội nghiệp cho cô vì đã gặp phải hạng người như Thắng. Còn đối với Thắng, với tư cách là một người của phái mạnh, tôi hoàn toàn thất vọng về con người này và đây chính là một gã hèn hạ không hơn không kém, một gã rẻ tiền. Sự hèn hạ đó bộc lộ rõ nhất qua việc mới hôm trước thì hùng hổ tuyên bố, Hồng Nhung đút lót BTC Sao Mai Điểm hẹn, vậy ngay khi vừa nghe phong phanh tin đài truyền hình Việt Nam yêu cầu việc điều tra về vụ này thì lập tức Thắng chối bay chối biến.
Nếu có ai đó hỏi tôi muốn nói gì vào lúc này thì có lẽ tôi sẽ nói rằng tôi hy vọng con người sẽ không đối xử với nhau tàn nhẫn nữa, sẽ không có một cô gái nào sống như Hồng Nhung nữa và cũng như không có một người đàn ông nào hèn hạ và độc ác như ông Thắng nữa.
À còn đây là chuyện hơi riêng tư một chút, khi tôi đọc hai bài viết của bạn Bolton và Loc Nguyen thì tôi thấy văn phong của hai người hơi giống nhau đó và nếu như đúng là hai người thì cho tôi xin lỗi, còn nếu chỉ là một người thì tôi nghĩ, khi góp ý thì chỉ cần dùng tên của một người là được rồi, cũng như tôi BachDat và lúc nào cũng là BachDat mà thôi!