Tôi đã tha thứ việc vợ ngoại tình với cậu đồng nghiệp sau khi vợ hứa sửa sai và chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, nhưng tôi vẫn chưa thể nào quên được những hình ảnh đã thấy, những câu chữ đã đọc được. Chúng cứ tồn tại trong đầu hơn 2 tuần nay khiến tôi không tập trung được vào công việc.
Vợ tôi vẫn tiếp tục làm ở công ty đó. Sau khi kiểm tra các tài khoản mạng xã hội, có rất nhiều đàn ông, cả có gia đình và chưa, buông lời lẳng lơ, tán tỉnh vợ tôi. Cô ấy và cậu đồng nghiệp kia vẫn phải tiếp xúc với nhau hàng ngày do đặc thù công việc. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên, làm sao để quên như chưa từng xảy ra chuyện gì? Làm sao để vợ toàn tâm toàn ý xây tổ ấm, chăm sóc các con và gia đình? Xin cảm ơn mọi người.
Hưng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.