From: Quang Minh
Sent: Monday, July 07, 2008 1:17 AM
Subject: Đung quá tin nhung dieu mình biet
Bói toán cũng là một môn khoa học, bản thân tôi, là một luật sư được đào tạo bài bản chính quy, nhưng tôi vẫn nghiên cứu, phản biện và vận dụng các môn khoa học tâm linh này, nhất là tử vi. Nói cho bạn nghe nhé, Hiếu:
1. Khẳng định với bạn, đại đa số các thầy bói đều mò... và mò tầm bậy vì môn bói toán này không có trường lớp đàng hoàng, không ai xác nhận, kiểm tra trình độ đạt hay không đạt. Sách vở bói toán các mà các "thầy" nghiên cứu cũng sai sót rất nhiều, việc giấu nghề của người viết sách cũng là một nguyên nhân. Bạn yên tâm, cứ cưới người mình yêu vì tỷ lệ bói bậy cao lắm. Rất hiếm khi gặp thầy bói đúng nghĩa, đủ học lực. Tôi dám cho tỉ lệ 1/10.000 đó.
2. "Không hạp mệnh" là không hạp như thế nào? Đừng có đem cái lý thuyết coi bói "lớp 1" ra là: mạng hỏa kỵ mạng thủy, mạng kim khắc mạng mộc... sai bét. Thủy không có hỏa làm sao có nước sôi để nguội mà uống. Mộc không có kim thì làm sao có đồ gỗ bạn xài, lấy cái gì khắc, chạm trổ... Đó chỉ là một trong hàng trăm yếu tố để cân nhắc. Chỉ một hoặc vài yếu tố như thế này thôi mà kết luận là hồ đồ.
3. Dám làm dám chịu. Bản thân tôi, biết xem tử vi nhưng nếu thương ai thật lòng rồi thì trời có sập xuống tôi cũng cưới. Hù dọa vô ích.
Chúc bạn tự tìm thấy câu trả lời có hậu cho chính mình!