Từ: Thu Le
Đã gửi: 17 Tháng Tám 2011 4:38 CH
Đọc những dòng tâm sự của bạn Hằng, bạn Vui tôi thấy bất bình quá. Tôi viết bài này muốn gửi đến các bạn Hằng, Vui rằng các bạn đừng dằn vặt đau khổ vì những điều mà chồng hay người yêu bạn nghi ngờ. Tôi cũng muốn nói với những người chồng hay đa nghi rằng các bạn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc với thói đa nghi của mình.
Tôi là một phụ nữ đã ngoài 30, tôi cũng từng sống rất trong sáng, vô tư. Chồng tôi luôn đa nghi, nghi cho tôi, nghi cho mọi người, mọi chuyện và luôn nghĩ theo hướng tiêu cực. Lúc đầu tôi còn đưa ra những tình huống khác nhau để anh đừng vội vàng kết luận oan với những nghi ngờ xấu xa như vậy.
Sau thì tôi kệ vì nhiều sự việc đến khi kết thúc rồi chồng tôi mới biết mình suy nghĩ sai. Nhưng anh tìm cách bao biện ngay và vẫn cho rằng mình có cơ sở để suy nghĩ như vậy. Sau nhiều năm chung sống với tuýp người như chồng tôi và cũng va chạm với một số người giống tính chồng, tôi nhận thấy những người đa nghĩ chính là những người luôn sống tiêu cực, họ không hành động trong sáng bao giờ nên họ luôn có nhiều suy luận trái chiều. Họ sống như vậy rất khổ tâm và làm khổ người khác.
Tuy nhiên thì Hằng và Vui không cần phải lo lắng dằn vặt quá nhiều, mình sống trong sáng đúng đắn thì mình luôn thanh thản. Nếu chồng bạn nghi ngờ thì bạn hãy giải thích, còn nếu chồng bạn nhất định không nghe thì sẽ chẳng có cách nào nữa cả. Toàn bộ khả năng bạn có thể làm là vẫn tiếp tục sống đúng đắn, chứng minh cho chồng thấy bản chất tốt đẹp của bạn.
Trường hợp chồng xúc phạm bạn bằng những suy luận sai trái hoặc đi tìm thú vui bên ngoài thì bạn hãy chia tay. Cuộc sống sau này còn muôn vàn khó khăn gian khổ, vợ chồng cần yêu thương, tin tưởng thông cảm với nhau mới có thể vượt qua những sóng gió trong cuộc đời cũng như cùng nhau mưu sinh, dạy dỗ con cái, báo hiếu bố mẹ. Nếu vợ chồng thiếu đi sự tin tưởng thì cuộc sống là địa ngục.