Trận đấu sớm vòng 3 V-League trên sân chi Lăng chiều 29/3 hứa hẹn hấp dẫn. Đội khách Xuân Thành Sài Gòn bức xúc với thông tin đội "làm độ" trận Siêu Cup cách nay hơn một tháng, trong khi chính chủ nhà Đà Nẵng cũng kém vui khi chiến thắng 4-0 thuyết phục của họ lại bị mang tiếng. Quyết tâm giành chiến thắng trong trận tái đấu của HLV Lê Huỳnh Đức và Trần Tiến Đại thể hiện rõ khi hai thuyền trưởng này đều dưỡng binh ở trận Cup quốc gia hôm thứ hai vừa qua.
| Vòng 3 V-League 2013 |
|
Thứ sáu (29/3)
16h30 Đà Nẵng - Xuân Thành Sài Gòn
Thứ bảy
16h Thanh Hóa - HAGL
16h Hải Phòng - Kiên Giang
Chủ nhật
16h30 Đồng Tâm - Ninh Bình
17h SLNA - Bình Dương
16h Hà Nội T&T - Đồng Nai
|
Sau trận thua HAGL 1-2 ở Cup quốc gia, thầy trò HLV Trần Tiến Đại nhanh chóng hành quân ra Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo cho trận đại chiến chiều nay. Thủ môn Tấn Trường và đồng đội hưng phấn trở lại và sẵn sàng ra sân với tinh thần cao nhất sau khi được ông bầu Nguyễn Xuân Thủy thanh toán hết nợ lương. Thiếu vắng của đội khách chính là Moses, tiền đạo vừa về Uganda đá vòng loại World Cup. Một tiền vệ quan trọng khác là Nguyễn Rogerio còn chấn thương, nhiều khả năng không thể ra sân.
Trở lại Chi Lăng lần này, HLV Trần Tiến Đại kỳ vọng vào sự góp mặt của Tài Em. Ở trận Cup quốc gia vừa qua, ông Đại đưa Tài Em vào sân để lấy lại cảm giác bóng sau thời gian dài chấn thương. Trong 50 phút góp mặt trên sân, cựu tiền vệ tuyển quốc gia chơi tốt và có công kiến tạo ở bàn san hòa 1-1. Với sự trở lại của Tài Em, hàng tiền vệ đội khách sẽ vững mạnh hơn để đối trọng với Minh Phương, Quốc Anh, Nguyên Sa phía Đà Nẵng.
Tuy nhiên nhiệm vụ của thầy trò HLV Trần Tiến Đại lúc này rất khó khăn bởi chỉ giành một điểm trước Đà Nẵng là rất khó, huống chi là đánh bại họ. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang thăng hoa ở mùa giải năm nay khi có 6 trận thắng liên tiếp. Đội bóng đem đến vận may đầu tiên cho họ chính là Xuân Thành Sài Gòn. Trận thắng 4-0 ở Siêu Cup trên sân Chi Lăng giúp Đà Nẵng càng chơi càng hay ở mọi đấu trường, kể cả khi họ chỉ thi đấu với đội hình hai như trận thắng Bình Dương 3-2 ở Cup quốc gia hôm thứ hai vừa qua.
Đánh giá trước trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức dành cho đối thủ sự tôn trọng. Tuy nhiên, chiến lược gia 41 tuổi người TP HCM cho biết sẽ không muốn CĐV nhà mất vui trong ngày Đà Nẵng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng và khánh thành cầu Rồng bắc qua sông Hàn. Chiến thắng thứ 7 liên tiếp được HLV họ Lê và các học trò hướng đến. Và người hâm mộ chờ xem các cầu thủ Xuân Thành Sài Gòn có cách nào để giải mã được Đà Nẵng.
|
An Nhơn