
Một trận đấu được dự báo nhiều khó khăn với đội khách, khi thầy trò HLV Huỳnh Đức chịu sức ép không nhỏ từ các khán đài trên sân Lạch Tray. Đà Nẵng cho thấy sự hụt hơi vì quá tải. Đội bóng sông Hàn để thua liên tiếp hai trận tại vòng bảng AFC Cup, cùng với đó là trận hòa trên sân nhà trước Xuân Thành Sài Gòn ở vòng 3 V-League.
Vòng 5V-League 2013 |
Chủ nhật (14/4)
16h30 Đồng Tâm - Đồng Nai 1-3
(Gilson 77' - Khánh Thành 24', Ngọc Quốc 51', Đình Hiệp 90')
16h Hải Phòng - Đà Nẵng 1-0
(Quang Hải 43')
17h SLNA -Xuân Thành Sài Gòn 1-0
(Công Vinh 84')
Thứ bảy
16h HAGL - Bình Dương 2-0
(Evaldo 51', Oseni 83')
17h Thanh Hóa - Hà Nội T&T 1-3
(Ceh 21' pen - Gonzalo 71', Quốc Long 74', Samson 78')
17h Kiên Giang - Ninh Bình 2-2
(Felix 22', 63' - Moussa 15', Mai Tiến Thành 55')
|
Trong khi đó, Hải Phòng dường như đã vào “phom”, với hai chiến thắng liên tiếp trước Kiên Giang và Bình Dương. Trở về sân nhà, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn càng như được tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin, khi nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.
Trở lại diễn biến trận đấu, trận này HLV Hoàng Anh Tuấn không thể tung Tấn Tài ra sân vì chấn thương, nên nhiệm vụ kiểm soát tuyến giữa đã được giao cho Minh Châu. Hàng tiền vệ không được đánh giá cao bằng đội khách nhưng Hải Phòng lại chơi rất quyết liệt, đá áp sát trong mọi tình huống. Sự quyết tâm và không ngại va chạm giúp Hải Phòng có một thế trận nhỉnh hơn đối thủ, nhưng điều mà khán giả Hải Phòng chờ đợi là bàn thắng lại không đến.
Lối chơi của Hải Phòng không thực sự hiệu quả, khi tuyến giữa chưa tạo ra được nhiều đường chuyền chuẩn xác và đột biến, trong khi hàng công chỉ có mình Antonio cho thấy sự năng nổ. Trong nửa thời gian của hiệp một, chỉ có Antonio là cầu thủ tạo ra được một vài tình huống nguy hiểm, trong đó đáng chú ý là pha dứt điểm trúng chân hậu vệ Đà Nẵng ở khoảng cách hơn 10m. Phút 36, Antonio cũng đã đưa bóng vào lưới đội khách, nhưng trọng tại lại không công nhận bàn thắng vì cho rằng tiền đạo của Hải Phòng đã ở thế việt vị.
Đà Nẵng chơi quá thận trọng và đội khách phải trả giá. Phút 43, sân Lạch Tray như nổ tung sau bàn thắng của Quang Hải. Xuất phát từ một tình huống triển khai tấn công bài bản, Quang Hải nhận bóng trong vòng cấm trước khu sút tung lưới thủ môn Thanh Bình, đưa Hải Phòng dẫn trước 1-0. Đây là bàn thắng thứ hai của Quang Hải ở mùa giải năm nay và dường như tiền đạo người Khánh Hòa đang có phong độ rất cao.
![hai2-jpg_1365940149[1214082163].jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/04/14/hai2-jpg-1365940149-1365940422.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eitgL8335RXi8UOBHSx1qQ)
Sang hiệp hai, HLV Lê Huỳnh Đức quyết định tăng cường hàng công khi tung vào sân “át chủ bài” Quốc Anh. Đội khách chơi cở mở hơn hẳn, nhưng đó lại là cơ hội giúp Hải Phòng tìm những khoảng trống ở hàng phòng ngự đội bóng sông Hàn.
Phút 50, bóng trúng xà ngang khung thành thủ môn Thanh Bình sau pha dứt điểm rất căng từ ngoài vạch 16m50 của cầu thủ Hải Phòng. Đội chủ nhà tiếp tục chơi áp đảo. Antonio có pha dứt điểm cận thành ở tình huống đối mặt thủ môn Thanh Bình, nhưng một lần nữa hậu vệ Đà Nẵng kịp về cản phá.
Cơ hội nguy hiểm nhất được đội khách tạo ra kể từ đầu trận đấu, chính là pha đánh đầu tung lưới thủ môn Xuân Việt của Merlo ở phút 70, nhưng trước đó trọng tài biên đã ra hiệu pha tạt bóng của cầu thủ Đà Nẵng đã đi hết đường biên ngang.
Hàng công của Đà Nẵng vẫn khá bế tắc, trong khi Hải Phòng chuyển về lối chơi phòng ngự phản công, đã tạo ra được một số tình huống sóng gió. Những phút cuối, Đà Nẵng đẩy cao toàn bộ đội hình nhưng không thể tìm kiếm được bàn gỡ. Những phút cuối trận, trận đấu đã suýt vỡ sau một pha tranh chấp bóng quyết liệt giữa Merlo và hậu vệ Hải Phòng. Cầu thủ hai bên lao vào nhau định nói chuyện bằng tay chân, nhưng tổ trọng tài và BHL hai bên đã kịp vào sân can thiệp.
Như vậy, Đà Nẵng nhận trận thua đầu tiên tại V-League, trong khi Hải Phòng có chiến thắng thứ 3 liên tiếp.
Phương Anh