![]() |
| Tiền đạo chủ lực Merlo (áo vàng) của Đà Nẵng không thể xuyên phá hàng thủ chủ nhà Navibank Sà Gòn. Ảnh: An Nhơn |
Từ khi lên cầm quân, HLV Lê Huỳnh Đức chưa bao giờ có niềm vui khi trở lại sân Thống Nhất - nơi anh từng thi đấu trong màu áo Công an TP HCM trước đây. Ở mùa này, Đà Nẵng đã thua Sài Gòn FC 1-2. Gặp Navibank Sài Gòn đang trong phong độ kém là cơ hội tốt để HLV Huỳnh Đức phá dớp. Tuy nhiên với đội hình thiếu trung vệ Phước Vĩnh bị treo giò, tiền vệ Minh Phương cất trên băng ghế dự bị, Đà Nẵng yếu thế trong cả hàng thủ và sức tấn công. Ngược lại, chủ nhà Navibank Sài Gòn dù thiếu tiền đạo Quang Hải và chưa thi đấu sắc sảo, nhưng các chân sút của họ tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.
Thi đấu không thật sự lấn lướt nhưng phút 13, đội chủ nhà Navibank Sài Gòn bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Từ bên cánh phải, Khánh Lâm lật bóng vào trong nhưng bóng vô tình đi thẳng vào lưới thủ môn Thanh Bình.
Sau bàn thua, Đà Nẵng gia tăng sức tấn công. Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng sông Hàn vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Santos. Tiền đạo chủ lực Merlo trong vai trò thủ quân thi đấu năng nổ nhưng bị hàng thủ chủ nhà đeo bám quyết liệt nên không có những cơ hội dứt điểm về khung thành thủ môn Santos. Phút 40, đội quân HLV Huỳnh Đức tiếp tục nhận bàn thua thứ hai. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa đội khách, tiền đạo Edison Fonseca đưa chân đệm bóng vào lưới thủ môn Thanh Bình. Navibank Sài Gòn dẫn 2-0.
![]() |
| Niềm vui của Duy Khanh khi ấn định tỷ số 3-1 cho Navibank Sài Gòn. Ảnh: An Nhơn |
Sau hai bàn thua, HLV Huỳnh Đức tung Minh Phương vào sân thay Đoàn Hùng Sơn. Và chính cựu tuyển thủ quốc gia đã có công lớn ở bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho Đà Nẵng trước khi kết thúc hiệp một. Phút 45, Minh Phương đá phạt góc đúng tầm để tiền vệ Phan Thanh Hưng lao lên dứt điểm trước vòng 16m50. Bóng đi chìm vào góc, thủ môn Santos bất lực.
Sau giờ nghỉ, HLV Huỳnh Đức thúc giục các học trò gia tăng sức ép tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, đội chủ sân Thống Nhất vẫn thi đấu sòng phẳng. Bất chấp tiền vệ Tài Em thi đấu không tốt, bị HLV Phạm Công Lộc thay ra, hàng tiền vệ chủ nhà vẫn đủ mạnh để khống chế sức tấn công của đội khách. Nỗ lực của đội khách bị dập tắt khi Navibank Sài Gòn gia tăng cách biệt lên 3-1. Phút 82, từ pha đẩy bóng bên cánh trái, tiền vệ Duy Khanh lao lên dứt điểm trước vòng 16m50 đưa bóng đi căng thẳng vào góc lưới. Thủ môn Thanh Bình bay người hết cỡ nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba.
Thua trận, HLV Lê Huỳnh Đức ra vẻ nóng nảy khi bước vào phòng hợp báo: "Hôm nay các cầu thủ chúng tôi thi đấu mất tự tin. Họ vào sân với tâm lý không tốt. Tôi không hiểu vì thời tiết hay lý do nào khác. Trọng tài Đào Văn Cường bắt trận đấu hôm nay rất tốt", HLV Huỳnh Đức phát biểu.
Trong khi đó, HLV Phạm Công Lộc vui ra mặt. Navibank Sài Gòn đã có ba trận đấu rất tốt, khi hòa 2 trận sân khách và thắng sân nhà. "Tôi rất hài lòng với các cầu thủ hôm nay. Thủ môn Santos sau thời gian dự bị nay trở lại bắt rất tốt. Sự vững vàng của Santos trong khung gỗ tạo niềm tin cho các cầu thủ phía trên".
Lịch thi đấu vòng 10 V-League
Thứ 6, 16/3
Navibank Sài Gòn - Đà Nẵng 3-1
Hà Nội - Sông Lam Nghệ An 0-0
Thứ 7, 17/3
Hải Phòng - Bình Dương, 16h10
Kiên Giang - Thanh Hóa, 16h
Khánh Hòa - Hà Nội T&T, 18h
Chủ Nhật, 18/3
Ninh Bình- Sài Gòn FC, 16h
Đồng Tháp - Hoàng Anh Gia Lai, 16h10
An Nhơn

