Một không khí hoảng loạn bao trùm ngôi trường với gần 800 học sinh. Tại hiện trường, các tấm ốp trần dài nằm vắt lên bàn học, hàng chục điểm dột chảy nước tựa như không có mái che.
Cô Hoàng Thị Thu Hà kể lại: “Vào tiết học thứ hai, thấy nước chảy nhiều quá, tôi đã cho một số học sinh ngồi bàn đầu sơ tán xuống các nơi không dột nước. Vừa ổn định chỗ ngồi xong thì trên cao 2 tấm ốp trần đầu tiên rớt xuống ngay chỗ mấy em vừa đi. Thấy vậy, tôi yêu cầu các em phải ra khỏi lớp ngay. Khi em học sinh cuối cùng bước ra khỏi cửa, các tấm còn lại đổ chụp lên cả phòng. Rất may cả lớp không có em nào bị thương”. Lớp học phải dời xuống phòng hội trường, các tiết còn lại cô giáo chủ nhiệm chỉ cho học sinh… hát để trấn tĩnh tinh thần.
Thày hiệu trưởng Cao Hữu Công cho biết, trong tháng 8, các tấm ốp trần hai phòng học số 24, 25 (cùng dãy với phòng học của lớp 3/4) đã bị rơi xuống. Lúc đó chưa có học sinh nhập học, nên nhà trường đã yêu cầu đơn vị thi công (Công ty Xây dựng Đà Nẵng) khắc phục. Hàng trăm điểm nứt trên tường, hành lang… cũng được đơn vị thi công trám, trét qua loa.
Ngay khi sự cố xảy ra, bà Ngô Thị Thanh Nhung - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho rằng, để kịp đưa vào sử dụng, các đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ, thời gian nên chất lượng công trình không đảm bảo. Có những trường xây dựng mới mà sở không nắm được do không phải là chủ đầu tư. Đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, sở sẽ báo cáo lên UBND thành phố Đà Nẵng xử lý trong thời gian sớm nhất.
(Theo Thanh Niên)