![]() |
Đà Nẵng chung niềm vui chiến thắng. |
Bị đánh giá là dưới cơ đội bóng thành Vinh, nhưng Đà Nẵng đã khiến mọi người phải bất ngờ khi chơi tấn công dồn dập ngay từ tiếng còi khai cuộc. Bằng lối chơi chắc chắn ở phần sân nhà, rồi bất ngờ tung các đường chuyền dài lên tuyến trên cho các tiền đạo dùng tốc độc bứt phá qua hàng phòng ngự đối phương, Đà Nẵng liên tục làm chao đảo khung thành SLNA. Điểm yếu bên cánh phải của SLNA, nơi hậu vệ Xuân Tình trấn giữ, luôn bị đội quân của HLV Phan Công Thìn khai thác. Tiền đạo Thanh Phúc, với kỹ thuật cá nhân khéo léo và có thể lực rất tốt, thường xuyên có cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Đức Anh. Đà Nẵng có tới hai thời cơ tuyệt vời để phá thế quân bình trước giờ nghỉ giải lao, nhưng đều bỏ lỡ. Phút 27, Công Sỹ đánh đầu khiến bóng chệch khung thành trong gang tấc. Phút 42, tiền đạo Thanh Phúc - Cầu thủ hay nhất trận - có màn độc diễn từ giữa sân, vượt qua hàng loạt cầu thủ SLNA, nhưng cú sút quyết định lại thiếu chuẩn xác.
Trong khi đó, phải sau 20 phút nhập cuộc, đương kim vô địch SLNA mới dần lấy lại thế cân bằng và tạo được áp lực tốt lên phần sân đối phương. Họ thường xuyên tổ chức các đợt tấn công biên, rồi căng ngang cho các tiền đạo băng vào dứt điểm. Nhưng SLNA đã không thể nào xuyên thủng nổi bức từng khá vững chắc của đội bóng miền Trung, dù không ít lần Thanh Hoàn, Công Mạnh, và Văn Vinh có cơ hội làm bàn.
Sang hiệp hai, SLNA cũng không có sự điều chỉnh nào đáng kể về cả chiến thuật lẫn nhân sự. Còn Đà Nẵng vẫn giữ được lối đá ấn tượng ở đầu trận. Đà Nẵng không vội vã tấn công, nhưng khi có điều kiện thì họ luôn khiến hàng phòng ngự SLNA phải vất vả chống đỡ. Phút 53, trong tình huống đá phạt tưởng chừng không có gì nguy hiểm từ bên cánh phải, tiền vệ Ngọc Long đã ghi bàn duy nhất của trận đấu. Hậu vệ đội trưởng Minh Đức của SLNA nhảy lên đánh đầu hụt làm thủ môn Đức Anh bị lỡ đà, tạo điều kiện cho bóng đi thẳng từ chân của Ngọc Long vào góc cao cầu môn SLNA.
Sau bàn thắng, Đà Nẵng tiếp tục chơi tấn công áp đảo. Trong khi đó, phải đến phút 63, SLNA mới có cơ hội san bằng cách biệt. Nhưng không có một cầu thủ SLNA nào kịp băng vào tiếp bóng, sau cú căng ngang khá hiểm hóc của Thanh Hải. Liền sau đó, trong một pha lộn xộn trước khung thành Đà Nẵng, Công Vinh đưa được bóng vào lưới thủ môn Đức Nam, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. SLNA tấn công dữ dội ở cuối trận, nhưng đó cũng là khoảng thời gian Đà Nẵng chứng tỏ sức phòng ngự tuyệt vời của mình, xứng đáng lần đầu bước lên bục vinh vang của giải U21 toàn quốc.
Kết thúc giải, Lê Công Vinh (SLNA) đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Đức Nam (Đà Nẵng) đoạt giải Thủ môn hay nhất. Phan Thanh Hoàn – có tên trong đội hình tiêu biểu của toàn giải - được bầu là Cầu thủ hay nhất vòng chung kết. Đội An Giang đoạt giải phong cách. Chủ nhà An Giang và Đồng Tháp nhận đồng giải ba.
G. Lao
|