Theo báo cáo của trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Liên Chiểu, tối 29/3, một học sinh lớp 4, kể với gia đình rằng bị người lạ tiếp cận, nói bố của em bị tai nạn và hứa cho bóng cười để lên xe nhưng em này cương quyết từ chối. Gia đình học sinh ngay lập tức báo cho giáo viên chủ nhiệm.
Nhà trường sau đó đã hướng dẫn học sinh ngồi đợi ở các ghế đá trong sân khi chờ bố mẹ đến đón, không ra khỏi cổng trường, không tiếp xúc với người lạ và tuyệt đối không cung cấp thông tin, số điện thoại của bố mẹ. Vụ việc cũng được báo lên công an để xác minh, xử lý.
Chiều 1/4, Công an quận Liên Chiểu cho biết phụ huynh nói con mình thừa nhận câu chuyện trên "do em bịa ra để gia đình lo lắng và có thể đến đón em đúng giờ tan trường".
Trả lời VnExpress, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, cho biết dù công an đã có kết quả xác minh nhưng ngành giáo dục "không rút lại cảnh báo trên".
"Cảnh báo nhằm thêm thông tin để phụ huynh và học sinh phòng ngừa các tình huống lừa đảo có thể xảy ra. Còn thông tin chính thức của công an sẽ làm cho dư luận bớt hoang mang hơn", ông Thành nói.
Trong khi đó, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu đề nghị các trường học không đăng danh sách của học sinh với thông tin cá nhân, số điện thoại gia đình trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; tháo gỡ các thông tin cũ nếu có.

Cổng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Fanpage trường TH Nguyễn Văn Trỗi
Cách đây ba ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cũng phát đi cảnh báo tương tự. Một nam sinh lớp 12 trường THPT Phú Nhuận nói bị người lạ tiếp cận, thông báo bố của em bị tai nạn giao thông và bảo lên xe "chú chở đến bệnh viện thăm bố".
Tháng trước, Đà Nẵng và một loạt tỉnh, thành xuất hiện chiêu lừa người lạ gọi điện cho phụ huynh nói "con cấp cứu ở bệnh viện", cần chuyển tiền phẫu thuật gấp. Trong hai tuần đầu tháng 3, các phụ huynh TP HCM và Hà Nội bị lừa chuyển hơn một tỷ đồng.