Em ở thành phố nhỏ này cũng hơn 10 năm rồi, em không có ý định rời đi, nhưng cũng cần thêm một lý do để an tâm gắn bó cả đời lại nơi đây. Mô tả một chút về em, năm ngoái em vừa qua ngưỡng 30 rồi. Em có thể khá hướng ngoại trong công việc, nhưng khi về nhà và còn lại một mình, em lại chỉ cuộn tròn không gian riêng của mình. Có lẽ sự tồn tại của em khá mờ nhạt giữa dòng đời nên anh chưa nhìn thấy em chăng? Em cao trên 1m6 một chút, không béo nhưng cũng không suy dinh dưỡng đâu. Nếu anh yêu mái tóc dài thì có lẽ sẽ hơi thất vọng đấy vì tóc em dài ngang vai thôi.
Em tìm một người bạn đời với đúng nghĩa đen của "đời", một mảnh ghép tình cảm và cũng là một người đồng hành cùng nhau trên mọi khía cạnh của cuộc sống. Mình có thể thưởng rượu cùng nhau, cũng có thể thảo luận công việc cùng nhau. Mình có thể đọc sách, uống trà cùng nhau, cũng có thể leo núi cùng nhau. Mình có thể tranh luận cùng nhau về vũ trụ học, cũng có thể nghiên cứu tâm linh học. Quan trọng nhất là xây tổ ấm cùng nhau. Điều em cần ở anh là một người có chính kiến và cũng yêu thành phố này như em. Mình nên tìm thấy nhau trước khi thành phố này không còn "nhỏ" nữa anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Như Nguyên
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ