Mình là con trai của quê hương Đồng Khởi, lớn lên và gắn bó với Sài Gòn được 10 năm cho đến khi tìm thấy công việc tại một viện nghiên cứu ở Đà Lạt. Mình hay đi công tác do đặc thù công việc. Mẹ đang sống ở Sài Gòn nên mỗi tháng mình cũng về thăm ít nhất một lần. Vừa rồi nhà có đám cưới em họ, nhìn ông bà đã già mong chờ cháu yên bề gia thất mình thấy chạnh lòng. Mấy ngày nay Đà Lạt lập đông trời trở lạnh, tự nhiên mình thèm được yêu thương, quan tâm như những tháng năm còn trẻ, chợt nhận ra đã lâu rồi không biết yêu thương nhớ nhung ai. Trong lúc đọc báo, tình cờ thấy mục Hẹn hò và quyết định vào viết.
Mình là một chàng trai khá dễ chịu, cao 1m8, khá mập do 2 tháng vừa rồi stress công việc và ăn nhiều. May mắn mình nhận ra và đang trong giai đoạn giảm cân. Mình thích đọc sách, thích nghe nhạc cũ, thích đi dạo quanh phố xá, kể cả Sài Gòn hay Đà Lạt, mình thích viết thư tay nữa. Mình có nhậu xã giao vì công việc nhưng không lầy lội, trước đây có hút thuốc nhưng đã bỏ từ lâu lắm rồi. Mình biết nấu ăn một chút, thích đi du lịch khám phá nơi này nơi nọ nữa. Ở tuổi này cũng không quá lớn nhưng thật lòng mình muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc, tìm một người biết quan tâm, chia sẻ và đặc biệt biết thông cảm.
Mình là con trai nhưng rất thương bố mẹ. Mình hay giải thích cho bố mẹ những điều nên hay không nên, vì thế bạn đừng sợ mình chỉ nghe lời mẹ mà không quan tâm bạn gái mình nhé. Mình mong gặp được người cũng thương bố mẹ mình, mình sẽ xem bố mẹ bạn như bố mẹ ruột mình vậy, đó là điều chắc chắn. Mình mong rằng sẽ được mời bạn một ly sữa nóng tại Đà Lạt, cùng dạo quanh phố phường. Hay có thể mời bạn một ly cà phê sữa đá tại Sài Gòn vào cuối tuần cũng được. Đôi dòng tâm sự của mình, mong sẽ nhận được hồi âm. Cảm ơn VnExpress.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lê Nguyên
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giới tính: Nam