Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 21/4/2022, 09:55 (GMT+7)

Đà Lạt trong tranh họa sĩ 9x

Đồi Cù, đỉnh Lang Biang, đóa cẩm tú cầu ướt sương... hiện lên thơ mộng trong tranh họa sĩ Sang Dalat.

Các bức vẽ phong cảnh của Sang Dalat được chia sẻ ở các nhóm yêu tranh trên Facebook. Nhiều người bình luận tác phẩm của anh mang đến cảm xúc bình yên, khiến người xem nhớ không khí trong lành, lãng mạn ở Đà Lạt.

Đỉnh Lang Biang trong tranh Sang Dalat. Mỗi lần leo núi, anh dậy từ 3h, đi xe máy đến chân núi rồi cuốc bộ lên đỉnh lúc gần 5h. "Tôi đặc biệt thích cảnh bình minh, khi vạn vật đều được bao phủ trong màn sương mỏng, được ánh nắng chiếu qua", Sang Dalat nói. Đến nay, anh vẽ khoảng 100 tác phẩm về con người, thiên nhiên thành phố này.

Những khi xuống núi, anh cũng tranh thủ vẽ thảm thực vật. Sang Dalat sử dụng chất liệu màu nước. Sau khi ký họa, anh mất ba, bốn ngày hoàn thành tác phẩm.

Một trong những điểm nhìn yêu thích của họa sĩ là sân golf Đồi Cù.

Từ Đồi Cù, anh phóng tầm mắt vẽ những ngôi nhà, rừng cây bảng lảng trong sương.

"Tôi yêu thiên nhiên từ bé, yêu khung cảnh Đà Lạt đầy màu xanh, toát lên nét mộc mạc, thơ mộng. Đó là điều tôi muốn truyền tải trong tranh của mình", Sang Dalat nói.

Khung cảnh Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt.

Ga Đà Lạt nhìn từ trên cao.

Cảnh mưa ngập một góc rừng thông hồi tháng 10 năm ngoái.

Sang Dalat cũng thích khắc họa một số loài hoa, cỏ ở thành phố.

Cẩm tú cầu - loài hoa đặc trưng ở Đà Lạt, xuất hiện nhiều trong tranh anh.

Khung cảnh Đà Lạt qua ống kính họa sĩ 9x
 
 

Sang Dalat không chỉ vẽ mà còn có sở thích ghi hình lại thành phố nơi anh sinh sống, gắn bó.

Sang Dalat tên thật là Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1993. Anh tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa, Đại học Mỹ thuật TP HCM năm 2017. Ngoài đam mê vẽ màu nước, anh thích chụp ảnh nghệ thuật. 9x dự định theo đuổi đề tài tranh Đà Lạt trong thời gian dài.

Hà Thu (ảnh: Nhân vật cung cấp)