![Một con hẻm đường Nguyễn Công Trứ ngập nặng sau cơn mưa lớn. Ảnh: Khánh Hương](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/09/01/ngap-n1-5464-1662031321.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=t8KZACJuIJlDQm6btJGTEA)
Hẻm trên đường Nguyễn Công Trứ ngập nặng sau cơn mưa lớn. Ảnh: Khánh Hương
Khoảng 15h30 ngày 1/9, cơn mưa lớn kèm gió mạnh đổ xuống khu vực giáp ranh TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Nước từ thượng nguồn các con suối chảy về trung tâm Đà Lạt, dâng cao tràn lên đường Phan Đình Phùng, Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân... gây ngập nặng.
Nhiều đoạn đường ngập gần một mét, xe chết máy, người dân phải dắt bộ. Nhiều cửa hàng hai bên đường Phan Đình Phùng bị nước tràn vào, hư hỏng đồ đạc. "Mưa lớn, nước thượng nguồn các con suối đổ về nhanh quá khiến chúng tôi không kịp trở tay, hàng hóa hư hết", anh Hùng, chủ cửa hàng tạp hóa bên đường Phan Đình Phùng nói.
![Người dân khơi thông rác để nước chảy, tránh ngập vào nhà. Ảnh: Khánh Hương](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/09/01/ngap-2-4013-1662031321.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sHgZvWGpsDnVwxzHVTQNiQ)
Người dân khơi rác để nước chảy, tránh ngập vào nhà. Ảnh: Khánh Hương
Mưa cũng khiến nhiều diện tích hoa màu, rau xanh ở khu vực huyện Lạc Dương và TP Đà Lạt cũng ngập, hư hại. Đến 17h, nước rút, người dân dọn dẹp, cuộc sống trở lại bình thường.
Đà Lạt địa hình dốc, nhiều đồi núi, những năm gần đây tốc độ phát triển đô thị rất nhanh, ảnh hưởng việc thoát nước. Do đó thành phố thường ngập cục bộ khi mưa lớn, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Dịp lễ 2/9 này, Đà Lạt dự kiến đón hàng chục nghìn du khách.
Đường phố Đà Lạt ngập gần một mét. Video: Lê Tiến, Lộc Chung
Khánh Hương