From: Tuan Tran quoc
Sent: Tuesday, April 05, 2011 1:44 PM
Chào bạn Lê,
Nghe tâm sự của bạn tôi nghĩ tôi cảm nhận được hoàn cảnh này nên muốn có chút chia sẻ góp ý với bạn:
Thứ nhất: Trong hôn nhân, hai người “hoàn toàn khác nhau” mà về sống chung một mái nhà thì rất dễ sinh chuyện, nói chung là phải cố gắng “hòa hợp” với nhau thôi. Trường hợp xấu nhất không thể được, không phải nói ra thì ai cũng hiểu, nhưng tôi nói là xấu nhất. Bạn còn may mắn là hai vợ chồng không phải ở chung với ai khác như cha mẹ, anh chị…
Thứ hai, qua cách bạn nói về mình thì có vẻ bạn là người khá cầu toàn về mặt lý trí, phải tranh luận cho ra lẽ, hoặc hơn nữa là đòi hỏi cuộc sống hoàn toàn “minh bạnh”, luôn luôn “công bằng”. Bạn ơi, điều đó chỉ có trên các slogan của các công ty, hay trên phim ảnh mà thôi. Còn trong đời thường thì không bao giờ có, cho nên, đâu cần lúc nào cũng phải “công bằng” đúng không?
Rõ ràng điều đó chỉ đem lại cho bạn sự mệt mỏi như hiện có mà thôi. Đàn ông thì lại rất “yếu đuối” và thiếu kiên nhẫn nếu cứ phải nói nhiều về mọi đề tài mà anh ta cho là “nhỏ nhặt”, tôi tạm gọi thế hy vọng bạn hiểu! Người càng trung thực và ít từng trải thì lại càng dễ bị bực bội…
Thứ ba, từ đó tôi có thể nói, người chồng tốt của bạn có một điểm không tốt là nóng tính, cái nguyên nhân là do bạn, cái hậu quả là do anh ta không thể kiềm chế mình, vậy thì tốt nhất bạn đừng tranh luận nữa nếu có thể.
Tôi nghĩ có nhiều cách khác để giải quyết việc gia đình hay hơn, ví dụ phân công trách nhiệm và mục tiêu cụ thể, ai có trách nhiệm thì phải làm, mà đã làm rồi thì không tranh luận nữa. Ai làm sai thì cũng phải tự sửa, cuối cùng là tinh thần hòa hợp, mọi việc không phải nhất nhất đi theo khuôn phép của nó! Bởi như thế thì cuộc sống này thật là nhàm chán đúng không bạn?
Còn về chồng bạn, anh ta có thể học thêm cách kiềm chế tính nóng của mình bằng nhiều cách như trò chuyện với bác sĩ tâm lý, học thiền, ăn chay…, hoặc đơn giản là khi sắp nóng rồi thì đi dội vài gáo nước lạnh cho hạ hỏa, đảm bảo cũng giảm ngay đến 70% sự bực tức của mình.
Tóm lại, do bạn là người tự đi đặt câu hỏi để mọi người có thể cho bạn lời khuyên thì bạn cũng đã là người cởi mở, nên tôi nghĩ bạn không cần tranh luận “công bằng” với chồng mình hay thậm chí là người khác. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng cần phân minh trắng đen để làm gì bạn ạ, chúc bạn có một gia đình “tương đối” hạnh phúc.
Thân,
Quốc Tuấn