Từ: le thanh ha
Đã gửi: 10 Tháng Hai 2012 10:05 SA
Kính gửi quí vị độc giả!
Tôi xin vài dòng chia sẻ về hai chữ “gia đình”. Tôi và chồng đã sống cùng nhau được 3 năm, chưa có con nên tôi chưa hiểu hết nỗi vất vả của cuộc sống gia đình, sau này có con, rồi con cái lớn thì như thế nào, tình cảm vợ chồng sẽ ra sao.
Vậy nên, tôi rất quan tâm đến chủ đề mối quan hệ vợ chồng và chủ yếu là vấn đề ngoại tình. Tôi đọc nhiều bài tâm sự, có những bài rất xúc động bởi chứa đựng chân lý sống sâu sắc, ví dụ bài “ ước gì được đau đẻ thay cho vợ” hay “ tôi được tái sinh từ tình yêu của vợ cũ”, những bài này tôi đều lưu để đọc lại. Tôi cũng xin chia sẻ quan điểm rõ ràng của mình là không chấp nhận việc ngoại tình và tôi cũng không có thiện cảm với người thứ ba.
Nhiều lý do cho việc ngoại tình dường như rất hợp lý, chẳng hạn không có sự cảm thông, chia sẻ, quan tâm từ phía vợ chồng hoặc những gánh nặng gia đình. Nhưng tôi nghĩ sẽ có cách giải quyết tốt hơn là ngoại tình. Cách giải quyết tốt nhất là vợ chồng trao đổi, nói chuyện thường xuyên. Nếu bạn mong muốn điều gì ở vợ chồng, hãy cho họ biết. Đừng để mâu thuẫn hai vợ chồng ngày càng lớn và vợ chồng trở nên lạnh nhạt với nhau.
Nếu trường hợp vợ chồng không chịu sửa đổi, bạn phải kiên quyết. Nếu tình trạng căng thẳng quá, hai bạn có thể sống ly thân, dành thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Đừng vì những chuyện xảy ra trong gia đình mà vội đi tìm niềm vui ở bên ngoài cho mình, gây đau khổ cho những người khác. Còn trường hợp say nắng, bạn phải tỉnh táo. Đã là con người chúng ta phải dùng lý trí để chiến thắng những ham muốn không đúng của bản thân.
Với người thứ ba, có những cô gái ngây thơ, tuổi đời còn trẻ, chưa chín chắn lỡ vướng vào, họ cũng đáng thương. Nhưng chính vì sự ngây thơ đó, họ cũng bị trả giá bằng nhiều đau khổ. Còn những người thứ ba nhận thức được vấn đề, nhưng vẫn chấp nhận, có thể vì tình yêu thật. Nhưng yêu mà không được đến với nhau, yêu mà phải lén lút, tình yêu như vậy có mang tới hạnh phúc thực sự không?
Có bạn thì tâm sự rằng bạn ly hôn một lần và giờ bạn cũng là người thứ ba, bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, bạn không lệ thuộc vào tình yêu này, bạn có công việc và những niềm vui khác, bạn không quan trọng chuyện tiến tới hôn nhân với người đó.
Nhưng như vậy bạn cũng đã làm tổn thương đến người vợ kia và sao bạn lại dành tình cảm cho một người đàn ông đã có gia đình mà vẫn vui vẻ bên ngoài? Tôi nghĩ chắc bạn cũng đang vui vẻ thôi chứ tình cảm giữa hai người không sâu sắc. Nếu bạn mãi rong chơi, không thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm, khó lòng tìm được bờ vai vững chắc đồng hành cùng bạn trong cuộc đời.
Với tôi, là vợ chồng nên toàn tâm toàn ý dành cho nhau. Cũng như mọi thứ khác trong cuộc sống này, muốn đạt được chúng ta phải nỗ lực hết mình. Gia đình là một cụm từ thiêng liêng, để xây dựng được một gia đình hạnh phúc chúng ta cũng phải cố gắng thật nhiều, và gieo gì ắt sẽ gặt nấy. Bao giờ cũng vậy, những thứ hời hợt, không tốn mồ hôi công sức sẽ không mang lại kết quả.
Tôi đặt ra nguyên tắc rõ ràng, tôi đã chọn chồng làm người bạn đời. Tôi sẽ cùng chồng cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện mình hơn, để xây dựng gia đình hạnh phúc hơn, tôi sẽ làm những gì có thể. Tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng nếu tôi cố gắng trong hiện tại, tôi sẽ vui vẻ đón nhận những gì đến trong tương lai. Tôi yêu thương chồng con và tôi cũng yêu thương bản thân mình thật nhiều.
Hiện giờ tôi hài lòng với cuộc sống vợ chồng. Anh ấy là người chu đáo, biết chia sẻ việc nhà với vợ. Buổi tối đi ngủ chúng tôi thường nắm tay nhau, sáng đi làm đều hôn tạm biệt. Chúng tôi cố tạo những thói quen tốt như vậy, bởi tôi nghĩ hai người kết hôn với nhau là xuất phát từ tình yêu. Trải qua cuộc sống thăng trầm, có thể tình yêu đó bị che mờ nên cần sự cố gắng để vực nó dậy.
Tôi nghĩ khi yêu bao giờ cũng đẹp đẽ nhưng về ở chung với nhau cặp nào cũng có trục trặc, vấn đề là chúng ta giải quyết nó như thế nào. Tìm tình yêu bên ngoài chỉ là nhất thời cảm nhận được cái mới lạ, nếu cưới nhau về e rằng cũng như cũ thôi. Nên tốt nhất chung thủy với một người. Cảm ơn quý vị độc giả đã đọc bài của tôi.