![]() |
Tiền đạo De Jesus tiếp tục ghi bàn cho đội nhà. |
Kết thúc trận đấu, chính ban huấn luyện của hai đội cũng công nhận là chất lượng chuyên môn không đạt yêu cầu. Nhưng cả hai chấp nhận như thế vì chuyện thắng thua ngày hôm nay quá quan trọng cho con đường phía trước của họ. Thậm chí, cả số ít người hâm mộ cả hai đội chứng kiến trực tiếp trận đấu cũng chẳng ai có ý kiến gì. Trong một trận đấu ảnh hưởng lớn đến tương lai như vậy, chiến thắng chỉ dành cho đối thủ nào bản lĩnh hơn.
Và "Thép" đã có được điều đó nhờ hai tình huống ăn bàn hiếm hoi của hai cầu thủ người Brazil: Helio Assis, De Jesus. Cũng nhờ chiến thắng này mà "Thép" đã vượt qua chính Hòa Phát Hà Nội trên bảng tổng sắp. Trong khi đó, một bầu không khí bi quan đang tràn ngập đội bóng của thủ đô. Thua trận, tiền đạo chủ lực Williams vào danh sách chấn thương, họ còn đang bị đội bét bảng Thép Pomina Tiền Giang "phả hơi thở vào gáy" nhờ trận thắng "đại gia" Hoàng Anh Gia Lai 2-0 ngay trên sân Mỹ Tho.
Do tính chất quan trọng của trận đấu, HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh bố trí rất đông tiền vệ ở khu vực giữa sân. Ông vận dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 với hy vọng sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh khu trung tuyến. Chủ lực trong đội hình của "Thép" vẫn là trục dọc ngoại binh: Neweat (trung vệ), Helio (tiền vệ) và tiền đạo De Jesus. Ở phần sân đối diện, vắng Da Silva, nên tiền đạo Williams nhận trách nhiệm chính trong việc ghi bàn. 10 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm. Nhiệt độ cao trên sân cũng là một nguyên nhân khiến hai đội kìm hãm tốc độ trận đấu nhằm phân sức. Điểm nhấn của trận đấu diễn ra ở phút thứ 24. Trong một pha va chạm, tiền đạo Williams của đội khách chấn thương nặng đùi phải, buộc phải rời sân. Không còn lựa chọn nào khác, HLV Vương Tiến Dũng buộc phải tung Như Thuần vào để củng cố tuyến giữa, đẩy tiền vệ Galo lên cao. Trên hàng công, họ phó thác việc ghi bàn cho tiền đạo Trương Huỳnh Điệp.
Nguy cơ thủng lưới giảm, "Thép" lập tức đẩy cao đội hình nhằm tận dụng cơ hội quý giá này. Phút thứ 35, tiền vệ Helio bật cao nhất đánh đầu hạ thủ thành Esele từ đường treo bóng từ cánh phải của A Vỹ mở tỷ số của trận đấu. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng cho đội chủ nhà. Sau khi ghi bàn, Helio khá phấn khích và tung người thực hiện một cú nhào lộn đặc trưng của Brazil. Chừng một phút trước khi hiệp một kết thúc, tiền đạo De Jesus của "Thép" cũng có cơ hội ghi bàn. Nhưng cú sút ngay sát vòng cấm địa của anh không qua được tay của thủ môn Esele.
Ở hiệp hai, diễn biến trận đấu cũng tương tự. Đang dẫn trước, nên "Thép" chọn giải pháp an toàn bằng cách hạ thấp đội hình. Họ chuyển sang chơi 5-3-2 với mục tiêu bảo toàn thắng lợi. Hòa Phát Hà Nội lại không dễ buông xuôi như vậy. Họ đẩy nhanh tốc độ trận đấu bằng các đường đan bóng liên tục. Nhưng thể lực và tinh thần suy giảm khiến độ chính xác trong các đường bóng cuối cùng cũng dần mất đi. Tấn công nhiều nhưng không thành công, Hòa Phát trả giá bằng bàn thua thứ hai. Cả hàng hậu vệ 3 người của họ không cách gì ngăn được pha đột phá, và sút cận thành của tiền đạo De Jesus. Tiền đạo người Brazil ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đội nhà. Đây cũng là bàn thắng giúp anh củng cố danh hiệu Vua phá lưới (15 bàn).
![]() |
Trương Huỳnh Điệp (trắng) bị Neweat khóa chặt. |
Sau trận đấu, HLV Đặng Trần Chỉnh của đội chủ nhà phát biểu: "Trong tình thế như hiện nay, kết quả cuối cùng quan trọng hơn lối chơi. Hôm nay, tôi chỉ hài lòng với kết quả của trận đấu. Trời nóng, và sức ép thành tích khiến hai đội không thể phát huy hết khả năng của mình. 3 điểm ngày hôm nay rất quan trọng, và nó có ý nghĩa sống còn cho tương lai của chúng tôi. Trong thời gian tới, chúng tôi đặt mục tiêu có từ 5 đến 7 điểm. Nếu thành công, ngoài trụ hạng, chúng tôi còn tránh được suất đá play-off đầy may rủi. Trong đó, trận đấu ở vòng 22 gặp Thép Pomina Tiền Giang sẽ là cột mốc quan trọng".
HLV Vương Tiến Dũng lại tỏ ra rất lo lắng. Ông nói: "Trước trận, chúng tôi đã thiệt thòi hơn đối thủ vì vắng Da Silva. Chấn thương của Williams ở giữa hiệp một khiến nguy cơ trắng tay càng tăng cao hơn. Vắng hai tiền đạo chủ lực như thế nên có điểm trước "Thép" là vô cùng khó khăn. Thất bại trận đấu này, con đường trụ hạng của chúng tôi càng khó khăn hơn".
Vòng 19 Eurowindow V-League (ngày 19/7) |
Hà Nội ACB - GĐT 1-3 (Mbabazi 93' - Antonio 38'&80', Việt Thắng 85') Đà Nẵng - Hải Phòng 2-2 (Almeida 69'&74' - Tostao 45', Văn Thành 50') Tiền Giang - HAGL 2-0 (Anh Duy 39', Ferreira 59') Bình Dương - SLNA 0-0 Bình Định - Nam Định 4-1 (Văn Hiển 15', Việt Hoàng 19', Khoa Thanh 23', Sarayooot 36' - Ngọc Linh 89') TMN.CSG - Hoà Phát 2-0 (Assis 35', De Jesus 77') * Khánh Hoà nghỉ vòng này |
Xếp hạng
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Bình Định | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
2 | GĐT | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
3 | Đà Nẵng | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
4 | Nam Định | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
5 | Bình Dương | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
6 | HAGL | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
7 | Khánh Hoà | 18 | 7 | 7 | 7 | 25 |
8 | HN.ACB | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
9 | TMN.CSG | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
10 | Hải Phòng | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
11 | SLNA | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
12 | Hoà Phát | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
13 | Tiền Giang | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
Nguyễn Tuấn