Năm 1993, sau khi cưới một tiếp viên bia ôm trẻ đẹp, Nghĩa "trọc", quyết định mở nhà hàng Thanh Vy. Với kinh nghiệm làm ăn của cô vợ, ngay từ khi khai trương, nhà hàng đã được tiếng là chốn ăn chơi cao cấp, lúc nào cũng sẵn các em út trẻ đẹp và chiều khách.
Vận hội mới của Thanh Vy bắt đầu khi ông trùm đích thân tìm gặp Nghĩa "trọc" để đàm đạo mở chi nhánh casino. Thường lui tới giải trí, Năm Cam nhìn thấy đây là nơi địa lợi để kinh doanh đỏ đen. Tuy hằng tháng, Thanh Vy đã mang lại cho Nghĩa hàng trăm triệu đồng lãi ròng, nhưng cám dỗ của siêu lợi nhuận quá lớn.
Ngay sau khi 2 bên thống nhất, nhà hàng được tổ chức lại. Mặt tiền nhìn ra đường Hoàng Văn Thụ là nơi phục vụ tiệc cưới, sinh nhật. Phía nhìn ra Nguyễn Văn Trỗi thì kinh doanh ăn uống, hải sản tươi sống. Còn ở giữa, chính là hạt nhân in tiền của Năm Cam và Nghĩa.
Tại đây, 27 phòng karaoke lúc nào cũng có trên 100 em út tóc dài, da trắng, mình dây, tuổi từ 18 đến 22, sẵn sàng phục vụ thượng đế. Sòng bạc được đặt di động trong các phòng karaoke.
Đầu năm 2001, Năm Cam bàn với Nghĩa kêu gọi đầu tư, mở rộng công cuộc kinh doanh nhà hàng, sòng bạc để bành trướng, chiếm lĩnh thị trường, thôn tính các nhà hàng khác. Ngày 3/6, Thanh Vy được "cổ phần hóa". Ông trùm Năm Cam đóng 40% cổ phần (bằng 80.000 USD), Nghĩa "trọc" và H., Việt kiều ở Canada, mỗi người 30%. Một phòng VIP được đặt riêng để phục vụ miễn phí các quan chức hám rượu và gái.
Khi các lực lượng công an bao vây nhà hàng Thanh Vi ngày 18/12, Nghĩa đang uống cà phê gần đó. Thấy động, hắn lẩn vào đám đông nghe ngóng, sau đó gọi xe ôm bỏ trốn. Ngày 20/12, hắn nhảy xe đò đến Lộc Ninh ở nhờ, nhưng vì muốn về gặp lại vợ con trước khi đào tẩu nên quay lại thành phố. 20h ngày 21/12, vừa từ xe đò đặt chân xuống đất, Nghĩa bị các trinh sát tóm gọn và đón về trại giam Bộ Công an ở cùng với anh Năm chờ ngày ra tòa.
(Theo CAND)