Hà Linh -
Ada Clarke - em gái của Lawrence - đã trao những di cảo của nhà thơ cho cháu của mình. Các chuyên gia cho rằng, nếu đem ra đấu giá, đây sẽ là bộ sưu tập trị giá hàng triệu bảng. Nhưng hậu duệ của Lawrence vẫn quyết định biếu không cho Đại học Nottingham.
David Herbert Lawrence (1885-1930) theo học tại Nottingham từ 1906 đến 1908. Quãng thời gian này là cảm hứng để ông viết về nhân vật Ursula trong The Rainbow – cuốn tiểu thuyết mang lại danh tiếng toàn cầu cho Lawrence.
![]() |
Nhà thơ D. H. Lawrence. |
Cuốn sổ thứ nhất được nhà thơ bắt đầu ghi chép từ thời sinh viên cho đến tận năm 1911. Cuốn thứ hai được sử dụng từ 1916 đến 1918. Cả hai cuốn đều xuất hiện rất nhiều chi tiết sửa chữa bản thảo của nhà văn. Đây sẽ là tư liệu để các nhà nghiên cứu tìm hiểu về công việc sáng tác của ông.
Dorothy Johnston, người quản lý bản thảo và các tài liệu đặc biệt tại thư viện Đại học Nottingham, cho biết: "Những tư liệu của Clarke có lẽ là bộ sưu tập lớn nhất của nhà văn cả về tư liệu gia đình lẫn các bản thảo gốc".
Ada rất thân thiết với anh trai. Bà là người Lawrence luôn giữ mối liên hệ mỗi khi có dịp đi du lịch. Nhà thơ thường xuyên gửi về cho em gái bản thảo của những tác phẩm ông viết trên những chặng đường phiêu lưu. Ông cũng rất thích gửi bưu ảnh về cho các cháu. Ada có hai con trai, trong đó John là người thường xuyên nhận được bưu thiệp của Lawrence.
Sean Matthews, giám đốc Trung tâm nghiên cứu D. H. cho biết: "Chúng giống như là email ngày nay. Mỗi tấm thiệp ông gửi về là sự ghi lại một chút gì đó nhà thơ quan sát được".
(Nguồn: TOL)