Chỉ tiếc là cơn gió mà đội quân của HLV Fernado Santos tạo ra chưa đủ mạnh, nên 3 điểm vẫn nằm trọn vẹn trong tay đội quân áo đỏ. Cuối cùng, chính bàn thua mà Cech tạo ra đã trở thành chút gia vị khiến trận đấu bớt phần nhàm chán và một chiều.
Sự mất ổn định nơi hàng thủ của Hy Lạp đã tạo điều kiện cho tuyển Czech “nổi gió” sớm. Cặp trung vệ chính của Hy Lạp trong trận ra quân đều vắng mặt, do Papastathopoulos đã nhận thẻ đỏ trận gặp Ba Lan, còn Avraam Papadopoulos bị chấn thương đầu gối phải về nước chữa trị. Hai trung vệ thay thế, Papadopoulos và Katsouranis, chưa kịp bắt nhịp với nhau đã bị choáng váng bởi những pha tấn công như vũ bão của đối phương và “dính” liền 2 bàn thua khi trận đấu mới diễn ra được 6 phút.
![]() |
Czech đã có 3 điểm đầu tiên để vươn lên vị trí thứ 2 bảng A. |
Đội tuyển Czech của HLV Bilek đã rất nhanh chóng khắc phục những thiếu sót trong trận thua đậm trước tuyển Nga ở ngày ra quân. Không những thế, họ còn phát huy tốt những điểm mạnh đã được thể hiện ở trận trước. Đó là việc họ “sao chụp” lại bàn thắng vào lưới tuyển Nga của Pilar để mở tỷ số trước Hy Lạp. Một pha phối hợp trung lộ hoàn hảo, với đường chọc khe chính xác của Hubschman vào giữa vị trí hai trung vệ Hy Lạp, để Jiracek tung cú sút quyết đoán, khiến Cech dù với được tay vào bóng cũng không thể cản phá.
Nếu ở bàn mở tỷ số, Hubschman là người có đường chuyền quyết định, thì sau đó 3 phút, Rosicky là người tung ra đường chọc khe xẻ vào nách trung vệ và hậu vệ trái của đối phương, cho Selassie đột nhập vòng cấm, trả bóng lên cho Pilar ghi bàn. Ở tình huống này, dù cả hai trung vệ Hy Lạp nỗ lực đeo bám, nhưng vẫn chậm hơn “Messi của Czech” một bước.
Tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ Hy Lạp, các cầu thủ Czech càng được dịp triển khai lối chơi phối hợp bóng ngắn, ít chạm và nhanh của mình. Trong một số tình huống, người ta thấy như đang chứng kiến CLB Barcelona chơi tiqi-taka trên sân Municipal ở Wrocław.
Ở giữa sân, Jirasek, Rosicky, Limberky của Czech thi đấu khá ăn ý, hoàn toàn vượt trội so với hàng tiền vệ mờ nhạt của Hy Lạp. Với những đường chuyền thông minh, tinh tế, Rosicky xứng đáng với vai trò thủ quân, dù anh chưa làm người ta quên đi hình ảnh của Poborsky.
Jirasek, với mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, những cú đánh gót hay những pha đi bóng lắt léo, cùng tầm hoạt động rộng khắp mặt sân, cũng đem lại những điểm nhấn thú vị cho trận đấu. Chỉ tiếc là tiền đạo Baros của họ đã lớn tuổi, không còn giữ được phong độ đỉnh cao nên thi đấu khá mờ nhạt và việc anh bị thay ra ở hiệp 2 không khiến ai bất ngờ.
Do sức tấn công mạnh mẽ của Czech, đội hình Hy Lạp bị đẩy lùi sâu về sân nhà, khiến hàng công không thể gây sức ép về phía khung thành thủ môn Cech. Ở phía trên của đội bóng áo trắng, Samaras hoàn toàn đơn độc. Suốt cả hiệp 1, Hy Lạp tấn công 3 lần thì cả 3, tiền đạo của họ đều rơi vào thế việt vị. Hy Lạp chỉ gợi lại cho người xem hình ảnh nhà vô địch Euro 2004 ở tình huống Fotakis đánh đầu đưa bóng vào lưới Cech ở phút 41 sau một cú đá phạt, nhưng họ cũng không thoát được bẫy việt vị mà các cầu thủ Czech dăng ra.
Tuy nhiên, sang hiệp 2, chỉ từ một tình huống sơ sẩy, thủ môn Cech đã làm cục diện trận đấu đổi chiều. Sau bàn rút ngắn tỷ số dễ dàng của cầu thủ vào thay người Gekas, Hy Lạp tràn lên tấn công, đẩy các cầu thủ Czech lùi sâu về sân nhà chống đỡ. Có lúc, Hy Lạp liên tiếp nhồi bóng từ hai cánh, nhưng “gió” mà Karagounis và các đồng đội tạo ra mới chỉ thổi bạt các cầu thủ áo đỏ lùi về sân nhà chứ chưa đủ mạnh để lấy lại thế cân bằng cho Hy Lạp. Chính vì thế, hiệp đấu này diễn ra khá nhàm chán, và thủ môn Cech cũng không phải đổ quá nhiều mồ hôi. Người ta chờ đợi một khoảnh khắc bùng nổ, kịch tính, nhưng điều đó đã không xảy ra.
Do Hy Lạp tấn công thiếu sắc bén, các cầu thủ Czech cũng có nhiều cơ hội phản công, nhưng dường như lúc này họ không còn đủ sức để tung ra những pha phối hợp ăn ý nữa, nên ở hiệp 2, thủ môn vào thay người Sifakis của Hy Lạp lại khá nhàn nhã.
Thành ra, với khán giả chứng kiến trận đấu này, nếu không có chút sai lầm ngớ ngẩn của Cech làm gia vị, trận đấu sẽ thật sự kém hấp dẫn và nhàm chán.
Tiên Long