Khi anh đọc được bài viết này, có lẽ mình đã có chút duyên rồi đó. Mở đầu CV thường bắt đầu bằng thông tin cơ bản anh nhỉ. Vậy em bắt đầu nha anh (cười).
Xin tự giới thiệu, em sinh năm 1995, tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, làm công việc liên quan đến kỹ thuật.
Về ngoại hình: Em cao 1,65 m, hơi gầy một xíu, nhan sắc đủ dùng anh nha.
Về tính cách, theo nhận xét của mọi người, em khá cá tính, thẳng thắn, biết lắng nghe, có trách nhiệm, nhìn cứ tưởng khó gần nhưng đã quen thân rồi thì khá nhây. Có lẽ em sinh ra có khuôn mặt lạnh lùng để che đi vẻ ngượng ngùng bên trong (cười).
Về xuất thân: em sinh ra và lớn lên trong gia đình bình thường, được dạy dỗ có phần khắt khe, đôi khi có những quan điểm hơi cổ hủ nhưng em luôn thấy mình may mắn vì có bố mẹ. Có lẽ sự nghiêm khắc giúp mình tránh mắc sai lầm. Suy nghĩ vậy cho tích cực anh ha.
Về sở thích: em thích yoga, thiền, đi chơi cùng bạn bè, thi thoảng làm từ thiện theo khả năng của mình, thích đi phượt và đặc biệt rất thích vùng Tây Bắc. Em thích không khí trên đó, thật tự do, thoải mái và bình yên.
Về một điều thú vị ở bản thân: em luôn biết tự động viên kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Em học được khi nào cần cố gắng, khi nào cần chấp nhận và khi nào cần buông bỏ.
Về quan điểm sống: luôn thành thật với bản thân, sống tử tế, hướng thượng, hướng thiện và là chính mình. Đã là quan điểm thì không có đúng sai, chỉ có sự phù hợp anh nhỉ? Và để nói chuyện được với một người, mình cần đồng cảm và biết chấp nhận sự khác biệt của người khác. Em ngưỡng mộ những người sống có trước có sau, có lòng bao dung và có thể nói chuyện với mọi người ở các công việc, địa vị khác nhau.
Còn trong tình yêu và hôn nhân, em nghĩ cần ba từ này thôi: fair, care, share. Không biết có anh có suy nghĩ giống em không?
Em không biết anh đang làm gì, ở đâu nhưng biết đâu anh lại có duyên đọc được bài viết này. Hy vọng anh hơn em không quá 9 tuổi (cho sai số là cộng trừ một nha anh), chưa từng kết hôn, có học thức, biết quan tâm đến người khác, sống có trách nhiệm. Anh cùng quê với em càng tốt, còn không cũng không sao, vì vạn sự tùy duyên mà anh nhỉ.
Nếu anh thấy vị trí mình cần đang trống, thấy mình có những sở thích, quan điểm phù hợp, đừng bỏ lỡ ứng viên tiềm năng như em nhé, biết đâu mình lại "matching" với nhau đó.
Em tin mình xứng đáng có hạnh phúc và sẽ làm tất cả để xứng đáng với điều đó. Với sự chân thành và niềm tin vào nhân duyên, em hy vọng chúng ta sớm tìm thấy nhau trong cuộc đời này.
Chúc cho những ai đang đọc bài viết này những điều tốt đẹp nhất.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhung
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Thanh Hà, Hải Dương
- Giới tính: Nữ
