![]() |
Alonso và Hamilton (trái) cùng chung một đội, nhưng mạnh ai nấy đua. |
Bất chấp việc Alonso và Hamilton hiện dẫn đầu bảng thành tích cá nhân; còn McLaren thì vẫn hơn Ferrari tới 19 điểm, khi mà giải đấu năm nay đã được hai phần ba chặng đường, không khí tại đội đua này đang khá căng thẳng. Alonso không thèm nói với Hamilton một câu nào kể từ sau cuộc đua phân hạng hôm thứ bảy. Việc mất pole và sau đó chịu thua đàn em (chỉ về thứ 4, sau Hamilton gần 1 phút) rõ ràng đã khiến Alonso phải chịu nhiều sức ép bởi anh còn là ĐKVĐ thế giới.
Rất thán phục thành tích của McLaren ở mùa giải năm nay, nhưng Mansell (VĐTG 1992) cho rằng đội đua này đã sai lầm khi để cho những mâu thuẫn giữa hai tay lái này lọt ra ngoài. Ông cho rằng đây nên được coi là chuyện nội bộ của đội đua, chứ không thể để cho toàn bộ công chúng biết như vậy.
Thực ra vấn đề khúc mắc trong một đội đua không mới nhưng rõ ràng thời nay, những sự vụ ấy đã bị đưa ra công chúng nhiều hơn trước. "Ngày xưa, tôi từng đua với Alain Prost, Nelson Piquet và Keke Rosberg, họ đều là những nhà vô địch thế giới song không phải ai cũng là những người bạn tốt nhất. Chính tôi cũng trải qua tình trạng tương tự song cách giải quyết ngày xưa chỉ diễn ra trong nội bộ và êm thấm hơn nhiều.". Mansell cho rằng việc "bôi" nhau trước công chúng như những phát biểu dằn dỗi của cả Hamilton và McLaren rõ ràng chỉ gây xấu hổ.
Mansell, từng hai lần là VĐV tiêu biểu do BBC bình chọn, cũng ngạc nhiên khi cơ quan điều hành F1 (FIA) lại can thiệp vào những vấn đề được xem là nội bộ của McLaren. Theo ông, việc McLaren không được tính điểm ở chặng đua cuối tuần qua là cực kỳ vô lý.
Lê Sơn