Ngày 1/7, Ngô Đại Nam (23 tuổi) phải đứng trước vành móng ngựa của TAND TP HCM về tội "giết người". Hai người bạn của bị cáo là Lê Minh Hoàng và Nguyễn Thanh Bình (cùng 25 tuổi) cũng phải đối diện với tội danh "gây rối trật tự công cộng".
![]() |
Cựu võ sĩ quốc gia Ngô Đại Nam tại tòa. Ảnh: Vũ Mai |
Ngô Đại Nam sinh ra và lớn lên tại tỉnh Khánh Hòa. Năm 16 tuổi Nam tham gia môn Wushu tại địa phương. Nhờ thành tích xuất sắc, cậu thiếu niên được gọi vào đội tuyển của tỉnh rồi sau đó gia nhập đội tuyển trẻ quốc gia. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, Nam bị chấn thương nên đành từ bỏ nghiệp võ.
Cuối năm 2009, Nam dời quê vào Sài Gòn để gây dựng sự nghiệp bằng việc kinh doanh quán ăn với người bạn đồng hương Lê Minh Hoàng. Khuya 15/5/2010, Nam cùng 5 người bạn gái đến vũ trường Gossip (quận 1) chơi. Lúc này, ngồi bàn bên cạnh là nhóm của Dương Bửu Long và Phan Trung Thảo. Trong lúc đang uống rượu, Thảo quay sang bàn của Nam khen nhóm này đẹp trai. Cho rằng người này nói "đểu", cựu võ sĩ rất bực tức.
Đến 1 giờ sáng hôm sau Nam và bạn bè tính tiền về. Ngang qua bàn Thảo, Nam vung tay tát thẳng vào mặt người này rồi bỏ đi. Khi nhóm Nam đang đứng ở lề đường chờ lấy xe, Long bước đến hỏi ai mới đánh bạn mình.
Lập tức, Nam vừa nhận mình là người đánh vừa xông đến "bợp tai" Long. Thấy thế, cả hai nhóm xông vào nhau ẩu đả. Bị thất thế, Nam chạy lại mở cốp xe lấy một con dao lê đuổi theo Long đến trước cổng trường học Thalmann (đối diện vũ trường Gossip). Tại đây, cựu võ vĩ đã chém và đâm nhiều nhát vào đối thủ khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Gây án xong, Nam lấy xe chở bạn gái tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi biết tin Long chết, người này đã vay tiền bạn để bồi thường thuốc thang cho nạn nhân rồi cùng nhóm bạn đến công an đầu thú.
Tại tòa, Nam cùng 2 người bạn đều thành khẩn nhận tội. Tuy nhiên, cuối phần xét hỏi, gia đình Long bất ngờ đề nghị hoãn phiên xét xử vì cho rằng kết luận của bệnh viện về thời gian tử vong của nạn nhân không hợp lý.
Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoàn trả hồ sơ vụ án cho VKS để làm rõ một số vấn đề còn mâu thuẫn.
Vũ Mai