- Các anh đánh giá thế nào về bóng đá Việt Nam?
- Dwight Yorke: Tôi không biết nhiều về bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, việc đi du lịch và công tác nhiều ở châu Á cho tôi thấy, ở châu lục này rất yêu bóng đá. Họ yêu đến “cuồng”, đến tôn thờ bóng đá.
Vì vậy, tôi tin một ngày không xa, bóng đá châu Á sẽ có một đội vô địch World Cup. Và để làm được điều đó, các cầu thủ châu Á phải vượt qua suy nghĩ là cầu thủ châu Á phải to, khoẻ, cường tráng như cầu thủ ở các châu lục khác. Các bạn nên tận dụng tố chất kỹ thuật của mình. Đôi tuyển cũng cần vạch ra một chiến lược dài mới có thể mang lại thành công.
Ronny Johnsen: Bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì hãy nhìn Ireland ở Euro lần này để học hỏi. Muốn có một đội tuyển mạnh, các bạn hãy có một huấn luyện viên phù hợp, sau đó, đưa các cầu thủ trẻ ra nước ngoài tập huấn dài hạn. Đến tuổi trưởng thành, khi các cầu thủ phát triển sự nghiệp thì đưa về tập hợp lại thành một đội tuyển quốc gia hùng mạnh.
- Cảm giác của các anh thế nào khi lần đầu thi đấu ở Việt Nam, trong trận ra quân ngày mai tại sân vận động Quân khu 7?
- Dwight Yorke: Tôi rất hân hạnh khi được trở lại Việt Nam và chơi bóng trong trận cầu “Đỉnh cao phong độ” theo lời mời của Clear Men. Chắc chắn ngày mai, các bạn sẽ thấy chúng tôi với một bộ mặt khác.
Bản thân tôi và Ronny Johnsen là những cầu thủ từng chơi chuyên nghiệp lâu năm nên chúng tôi rất háo thắng. Trận đấu ngày mai, đội của tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì tôi mong, các em đá bóng cùng chúng tôi sẽ học hỏi được điều gì đó qua trận đấu này. Hy vọng sẽ giúp các em đam mê và thành công hơn trong cuộc sống. Tôi cũng muốn nhắn nhủ với các cầu thủ nghiệp dư, những người ngày mai sẽ là đồng đội của tôi rằng: tôi đến đây để đồng hành cùng các bạn, để làm đồng đội với các bạn và các bạn hãy yên tâm tận hưởng trận đấu.
Ronny Johnsen: Tôi rất cảm ơn vì được các fans chào đón nhiệt tình khi đặt chân xuống sân bay. Điều đó làm cho tôi thấy vui với trận đấu ngày mai. Vì tôi lại được xỏ giày vào sân, cảm giác như mình sẽ trở lại với những ngày thi đấu cho Man Utd, nơi tạo dựng nên tên tuổi của tôi. Tôi mong chờ trận đấu này nhưng cũng có chút căng thẳng trước giờ xung trận. Bản thân là một trung vệ nên tôi sẽ “khoá” mọi lối vào khung thành của đối phương và sẽ không cho Dwight Yorke một cơ hội nào.
- Không khí Euro đang sôi nổi khắp nơi. Các anh dự đoán đội nào sẽ lên ngôi trong mùa giải năm nay?
- Dwight Yorke: Sau khi giải nghệ, tôi làm những công việc liên quan đến bóng đá, trong đó có cả bình luận viên truyền hình. Tôi không thể theo dõi hết các trận đấu Euro nhưng luôn cập nhật kết quả các trận đấu. Đây là một giải đấu hấp dẫn với những trận đấu hay. Tôi nghĩ các đội như Pháp, Tây Ban Nha, Đức sẽ tiến xa tại giải và tôi nghĩ người Đức sẽ bước lên bục vinh quang.
Ronny Johnsen: Có thể nói, Euro năm nay là một giải đấu đồng đều với những trận đấu rất cân bằng. Chẳng hạn như trận đấu sắp tới giữa Italy và Tây Ban Nha sẽ khó dự đoán. Bản thân tôi thấy Italy là đội già rơ hơn nhưng lại ủng hộ Tây Ban Nha chiến thắng. Bên cạnh đó, việc phân nhánh ở vòng knock-out khi các đội mạnh gặp nhau trước nên chắc chắn cuộc chiến từng vòng đấu sẽ khốc liệt và tôi nghĩ với kinh nghiệm cùng chiến thuật tập luyện đồng đều của các tuyển thủ, Đức sẽ lên ngôi.
- Vậy siêu sao Ronaldo thì sao, các anh đánh giá thế nào về phong độ của anh ấy?
- Dwight Yorke: Phong độ của cậu ta rõ ràng đi xuống sau Champions League. Có lẽ là do hậu quả của những kỳ nghỉ sau khi vô địch. Tuy nhiên, như các bạn thấy đấy, Ronaldo đã lập cú đúp để giúp đội nhà vào vòng trong, điều đó chứng tỏ anh ấy đang lấy lại phong độ. Vì thế, theo tôi, Ronaldo sẽ toả sáng ở các vòng tiếp theo như là một cầu thủ “đỉnh cao phong độ”, để giúp Bồ Đào Nha đi sâu ở giải đấu này.
Ronny Johnsen: Những gì Ronaldo thể hiện, các bạn đã thấy. Khi nào đội bóng cần thì anh ta có mặt. Những bàn thắng của anh ta đã nói lên tất cả và tôi nghĩ, khi đã “thông nòng”, Ronaldo sẽ là mối hiểm họa với bất cứ hàng thủ nào. Vì thế, phải dè chừng cậu ta nếu muốn đội nhà có một kết quả tốt.
Trong ngày 25/6, hai danh thủ có buổi gặp gỡ với các fans và cùng bình luận Euro tại trung tâm thương mại Emart trước khi bước vào trận đấu Clear Men - Đỉnh cao phong độ ngày 26/6 tại sân vận động Quân khu 7. Đội hình dự kiến như sau:
Đội Ronny Johnsen: Phạm Van Tiến, Trần Xuân Nghĩa, Lê Sỹ Tiến, Nguyễn Đăng Đông, Phùng Xuân Nguyên, Hoàng Nghĩa Trung, Hoàng Minh Mẫn, Nguyễn Thái Vũ, Nguyễn Văn Tài, Hồ Phước Hòa, Trần Minh Phụng, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Anh Khoa, Lê Văn Anh.
Đội Dwight Yorke: Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Viết Nam, Nguyễn Văn Đô, Nguyễn Nhật Anh, Phan Văn Nam, Nguyễn Thế Hậu, Nguyễn Đình Anh, Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Lê Thành, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Văn Bạc, Hồ Tuấn Tài, Ông Cao Thắng, Hà Văn Dương.
Trận đấu diễn ra vào lúc 17h ngày 26/6 tại sân vận động Quân khu 7, TP HCM với sự tham gia của 20 gương mặt xuất sắc của bóng đá nghiệp dư và những gương mặt nổi tiếng như cựu danh thủ Dwight Yorke, Ronny Johnsen, các cầu thủ Văn Toàn, Tuấn Tài, Văn Tiến, Nguyên Mạnh và ca sĩ Ông Cao Thắng, Phạm Anh Khoa.
Minh Hiển