Cựu tổng thống Pervez Musharraf cầu nguyện sau khi đáp máy bay xuống sân bay Karachi, Pakistan hôm nay. Ảnh: AFP |
AFP đưa tin máy bay chở ông Musharraf hạ cánh xuống thành phố Karachi của Pakistan lúc 12h45 (giờ địa phương), sau khi xuất phát từ Dubai. Chuyến đi lịch sử này được Musharraf cập nhật rộng rãi trên các tài khoản Facebook và Twitter với những bình luận và hình ảnh ông mặc trang phục truyền thống ngồi trên khoang.
Khoảng 200 phóng viên và người ủng hộ đã đồng hành cùng ông trong chuyến bay này. Những người ủng hộ hô vang "Musharraf muôn năm", gây khó chịu cho nhiều hành khách khác trên máy bay.
Musharraf đã được cấp quyền bảo lãnh để tránh bị bắt ngay khi đặt chân lên đất Pakistan. Tuy nhiên, một cuộc mít tinh lớn để chào đón ông đã bị hủy bỏ do các lo ngại về an ninh, thay vào đó ông sẽ phát biểu trước những người ủng hộ tại sân bay.
Cựu độc tài 69 tuổi cho biết ông đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với bất kỳ mối nguy hiểm nào để đứng lên trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 11/5 tới, cuộc chuyển giao quyền lược dân chủ đầu tiên trong lịch sử đất nước bị quân đội thống trị nhiều năm qua.
Musharraf lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu với vai trò là chỉ huy quân đội năm 1999. Ông rời Pakistan sau khi từ chức vào tháng 8/2008. Đó là khi Asif Ali Zardari được bầu làm tổng thống, sau cái chết của vợ ông, cựu thủ tướng Benazir Bhutto.
Bà Bhutto bị ám sát năm 2007. Năm 2010, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng cái chết của bà đáng lẽ có thể được ngăn chặn và cáo buộc chính quyền Musharraf không cung cấp đủ sự bảo vệ cần thiết cho cựu thủ tướng. Chính quyền của Musharraf lại tố cáo Taliban đứng sau vụ ám sát này. Musharaff bị tòa án truy nã về cái chết của Bhutto và nhiều cáo buộc.
Khi còn cầm quyền, Musharraf cũng từng thoát chết trong nhiều nỗ lực ám sát của al-Qaeda. Ông trở thành mục tiêu nổi bật của lực lượng Hồi giáo cực đoan sau khi đưa Pakistan trở thành đồng minh chính của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố sau vụ tấn công 11/9. Ngay trước khi Musharraf về nước, phiến quân Taliban đã đe dọa sẽ ám sát ông.
Thành phố 18 triệu dân Karachi hiện đang chìm trong bạo lực chính trị và sắc tộc. Ngay trước khi ông Musharraf trở về vài giờ, một vụ đánh bom liều chết đã khiến 17 binh sĩ Pakistan thiệt mạng ở khu vực bộ lạc Bắc Waziristan.
Anh Ngọc