![]() |
Thủ môn Đỗ Thành Tôn khi còn khoác áo CAHN. |
Có nguồn tin cho hay anh tự vẫn, do thua bạc và nợ số tiền lớn. Một số người thân của anh lúc đầu khẳng định Tôn chết vì bị cảm, nhưng sau đó thừa nhận anh đã treo cổ tự tử. Vài đồng đội cũ ở Công an Hà Nội cũng chỉ biết anh mới qua đời đột ngột hôm nay.
Những năm cuối thập niên 90, Thành Tôn (sinh năm 1976) là thủ môn số một của đội Công an Hà Nội, và tạo được ấn tượng mạnh với lối bắt bóng hoa mỹ, rất điệu mà vẫn hiệu quả. Nhưng ngoài tài năng chuyên môn, anh cũng để lại không ít điều tiếng bên ngoài sân cỏ. Theo một cựu cầu thủ của Công an Hà Nội, ngoài đời, bạn thân là cầu thủ của Tôn chỉ có Lã Xuân Thắng - cựu cầu thủ của Công an Hà Nội có "cú đá phản lưới nhà lịch sử", và sau đó còn lớn tiếng: "Tôi làm có phải chỉ vì mình tôi đâu". Đó chính là pha bóng ở trận đấu CAHN thắng An Giang 4-3 ở mùa giải 1997-1998, mà trung vệ Lã Xuân Thắng bất ngờ tung chân đá bóng vào khung thành đội nhà ở phút 90, khi thủ môn Đỗ Thành Tôn đã dâng cao.
Quê gốc Hà Nam nhưng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, năm 1990, khi 14 tuổi, Thành Tôn được tuyển vào lứa cầu thủ cuối cùng của tuyến trẻ CA Hà Nội. 16 tuổi, thủ môn này đã được bắt chính. Trong khoảng 10 năm chơi bóng tại CAHN, anh luôn là thủ môn số một. Nhưng sau khi đội bóng được chuyển giao cho Hàng không Việt Nam và sau đó thành LG.HN.ACB, thủ thành này đã nghỉ thi đấu đỉnh cao với dự định sang đoàn tụ cùng vợ con đang sinh sống tại Phần Lan. Tuy nhiên, do gặp rắc rối về vấn đề thủ tục xuất cảnh, Thành Tôn từng xin trở lại đội bóng nhưng không được chấp nhận.
Sau đó, Thành Tôn đã chơi cho một vài đội bóng nghiệp dư. Năm 2004, Tôn thi đấu cho đội Bia Đỏ ở giải hạng Ba. Trước khi chết, anh sống một mình ở Hà Nội.
Thành Tôn chính là em ruột của Đỗ Đức Toàn, biệt danh "Toàn Còi'', một trùm cá độ khét tiếng của thủ đô. "Toàn Còi'' có mối quan hệ với nhiều tuyển thủ quốc gia giai đoạn 2000-2003, và bị nghi đã chỉ đạo tiền đạo Tô Đức Cường (hiện khoác áo Hải Phòng) môi giới dàn xếp tỷ số một số trận của U23 VN tại SEA Games 2001 ở Malaysia.
T.T.