Tôi sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, hiện làm việc ở Hà Nội, vừa tròn 24 tuổi. Vì bản thân luôn quan niệm rằng mỗi giai đoạn trong cuộc đời, con người thường ưu tiên cho những mục tiêu khác nhau và cố gắng không ngừng để đạt được những mục tiêu đó. Khi còn học đại học, tôi dành phần lớn thời gian ở trên giảng đường, thư viện để tập trung cho việc học, có một việc làm thêm nho nhỏ đủ để trang trải cho những thú vui khi còn sinh viên. Sau khi tốt nghiệp đại học Ngoại Thương năm 2016, tôi lại để bản thân bận rộn hơn với công việc cùng những khát khao của tuổi trẻ, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng sống thật tốt, trải nghiệm thật nhiều, có công việc ổn định và chuẩn bị kỹ lưỡng để bước sang giai đoạn mới của cuộc đời.
Nhiều năm về trước, mẹ tôi thường bảo 25 là độ tuổi đẹp nhất của con gái, nên kết hôn sớm để sinh con đẻ cái, vì sinh càng sớm, em bé sẽ càng thông minh hơn. Vậy mà có lẽ do mải mê với học hành và công việc, hoặc do duyên phận chưa tới, đến thời điểm này tôi vẫn lẻ bóng đi về. Tôi không muốn có tình cảm với những anh bạn đồng nghiệp, vì không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc.
Tôi được mọi người đánh giá là cô gái có nụ cười sáng, luôn tạo cảm giác dễ gần và thoải mái cho người mới tiếp xúc. Là tuýp phụ nữ của gia đình, tôi luôn tìm hiểu và học hỏi những món ngon trên mạng, thích vào bếp nấu nướng và sáng tạo những món mới, vì luôn cảm thấy hạnh phúc khi người thân và bạn bè thưởng thức, khen ngợi. Tôi vẫn duy trì thói quen sinh hoạt từ thời sinh viên, dậy sớm buổi sáng (thường 5h15) để làm nhiều việc: tập thể dục, đọc sách một chút, chuẩn bị cơm mang đi làm và buổi tối thường ngủ lúc 11 giờ. Lúc rảnh rỗi, tôi thu xếp thời gian đi du lịch, khám phá đó đây, mở mang tầm nhìn về vùng đất mới, con người mới, thưởng thức những món ăn ngon ở một nơi xa lạ. Thường những chuyến đi của tôi chỉ có một mình, hoặc cùng cô bạn thân, nên tôi rất muốn có một người bạn đồng hành trên những chuyến đi sắp tới.
Tôi cần một bạn trai thông minh, hài hước, chín chắn trong tính cách và ổn định trong công việc. Một người đàn ông có bản lĩnh để luôn đứng vững trước sóng gió và cám dỗ cuộc sống. Tôi biết có nhiều người đàn ông thành công trong công việc, nhưng với cuộc sống gia đình, họ lại hoàn toàn thất bại. Phần do tính cách, quan điểm sống với bạn đời không phù hợp và không có sự sẻ chia trong gia đình.
Tôi mong người đàn ông của mình có thể cân bằng giữa gia đình và công việc, cùng nhau chia sẻ, vun đắp, nuôi dạy con cái, cùng ăn cơm sau một ngày làm việc căng thẳng. Tôi cũng hy vọng mình có thể học hỏi những điểm tốt của bạn trai, lắng nghe anh góp ý những điểm chưa được để thay đổi và phù hợp với ý muốn của cả hai. Ngược lại, anh ấy cũng không phải là người bảo thủ, sẵn sàng thay đổi những gì chưa tốt khi tôi góp ý chân thành. Có như vậy, những mảnh ghép còn thiếu mới có thể phù hợp với nhau, nâng đỡ nhau để cuộc sống bớt đi phần nào áp lực.
Có người từng bảo tôi rằng, khi bạn ưu tú thế nào, bạn sẽ xứng đáng với người ưu tú như vậy. Vì thế, việc học hỏi và hoàn thiện bản thân luôn là điều tôi luôn hướng đến và vun đắp mỗi ngày. Tôi hy vọng chàng trai tương lai của mình đọc được những dòng chữ này và đến bên tôi, hoàn thành mảnh ghép mà tôi đang thiếu.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Ami Nguyen
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ