Tình huống diễn ra ở phút 88, trong trận Melbourne City gặp Melbourne Victory cuối tuần qua. Ngay trước đó, trọng tài Chris Beath công nhận một bàn thắng cho Victory bất chấp ý kiến về một pha phạm lỗi.
Bức xúc với quyết định của trọng tài, khi đang ở ngoài đường biên chuẩn bị vào thay người, Cahill cùng đồng đội biểu thị sự phản đối. Trọng tài Beath liền rút một thẻ đỏ trực tiếp dành cho tiền đạo này dù khi đó, việc thay người chưa hoàn thành. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Victory.
Cahill tháo giày đi vào phòng thay đồ sau khi nhận thẻ đỏ.
Theo tờ Sydney Morning Herald, một quan chức của Liên đoàn bóng đá Australia cho rằng, trọng tài Beath lẽ ra chỉ nên rút một thẻ vàng đối với Cahill. Trong khi đó, City không kháng án treo giò một trận đối với Cahill vì cho rằng sẽ không có chuyện thay đổi tấm thẻ đỏ thành vàng.
Cahill từng nổi danh khi thi đấu tám năm tại giải Ngoại hạng Anh cho Everton (2004-2012). Thành tích nổi bật của tiền đạo này là ghi 68 bàn trong 278 trận.
Cahill hiện cũng là một huyền thoại của tuyển Australia khi ghi số bàn thắng nhiều nhất: 48. Tại World Cup 2014, ngôi sao 37 tuổi này có cú vô lê lập công rất đẹp mắt trong trận gặp Hà Lan.
Hạnh Nguyên