Nhìn thấy người đàn ông vật lộn giữa trận bão tuyết mịt mù ở thành phố Buffalo, phía tây bang New York, vào đêm Giáng sinh 24/12, bạn trai của Aughtry mở cửa chạy ra ngoài, bế nạn nhân vào nhà.
Aughtry lập tức dùng máy sấy tóc làm tan băng trên bàn tay đỏ ửng vì lạnh của ông Joe White, 64 tuổi, rồi tìm cách tháo những chiếc nhẫn trên ngón tay ông để ngăn nguy cơ hoại tử.

Aughtry chăm sóc ông White trong đêm Giáng sinh 24/12. Ảnh: CNN
Cô gọi điện cho dịch vụ cứu hộ nhưng không ai đến được vì thời tiết. Không có kiến thức về y tế, cô rất lo lắng cho sức khỏe ông White và quyết định lên Facebook nhờ giúp đỡ.
"Tôi cảm thấy mình sắp phát điên vì quá sợ", Aughtry nói trong video phát trực tiếp trên Facebook. "Tôi quan sát thấy cơ thể ông ấy chuyển biến xấu so với thời điểm mới đưa vào nhà".
Trận bão phủ lớp tuyết dày lên đường phố Buffalo, khiến cơ quan ứng phó khẩn cấp không thể đáp ứng các cuộc gọi vào cuối tuần. Xe cứu thương, cứu hộ thậm chí mắc kẹt trong tuyết. Quan chức hạt Erie, nơi có thành phố Buffalo, cho biết họ ghi nhận ít nhất 37 ca tử vong, trong đó ba trường hợp vì cứu hộ không đến kịp.
"Tôi gọi Vệ binh Quốc gia. Tôi gọi 911. Tôi gọi cho tất cả các đường dây nóng có thể, nhưng họ chỉ nói tôi phải chờ", cô nói. "Tôi không muốn chờ, không muốn ông ấy phải chết như thế này".
Cuối cùng, lời cầu xin của cô trên mạng đã được đáp lại. Một nhóm người tốt bụng tới, dọn tuyết trên đường và đưa ông White nhập viện ngay trong đêm 24/12. Một người cho biết họ tới hỗ trợ sau khi xem video phát trực tiếp trên Facebook của Aughtry.
Gia đình ông White cho hay ông đang hồi phục trong phòng chăm sóc đặc biệt sau khi bị tê cóng nặng. "Tôi đang hy vọng và cầu nguyện điều tốt đẹp nhất sẽ đến", bà Yvonne White, em gái ông, nói.
Bà cho hay ông bị khuyết tật trí tuệ và sống trong một nhà cộng đồng, mô hình chăm sóc y tế nội trú cho người có bệnh phức tạp. "Phép màu đã xảy ra", bà nói, khi ông vẫn nhớ số điện thoại của em gái và báo cho Aughtry.
Ray Barker, giám đốc Nhà hát North Park, nơi ông White làm việc, cho hay ông bị lạc sau khi rời nhà cộng đồng sáng 24/12. Barker cho rằng có thể White tưởng hôm đó mình vẫn phải đi làm. White là nhân viên có thâm niên lâu nhất trong nhà hát, làm việc ở đó từ năm 1980.
"Ông ấy bị lẫn", Barker nói. "Aughtry đã cứu mạng ông ấy".
Em gái của ông bày tỏ lòng biết ơn với Aughtry, coi cô như một thành viên mới trong gia đình. "Chúng tôi đều cố giúp đỡ nhau và điều này thật tuyệt", bà nói. "Bây giờ tôi cảm thấy như mình có thêm em gái và ba đứa cháu".
Đợt bão tuyết bất thường, khởi phát từ hiện tượng bão tuyết nghiêm trọng hình thành ở vùng áp thấp trên Ngũ Đại Hồ ở phía bắc, tấn công nước Mỹ từ 22/12 và khiến ít nhất 59 người thiệt mạng. Các thành phố trên khắp nước Mỹ đang nỗ lực khắc phục hậu quả do trận bão tuyết này gây ra.
Hồng Hạnh (Theo CNN)