![cuu-nam-thanh-nien-buoc-da-vao-nguoi-dinh-nhay-cau-nhat-tan](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/21/tn-8956-1445405037.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=M0m3tLUUZeQNEHd8ti9NdQ)
Nam thanh niên đứng khóc trên cầu Nhật Tân, bê theo viên đá to buộc chằng với cơ thể. Ảnh: Sơn Dương
Hơn 7h sáng 21/10, nam thanh niên khoảng 25 tuổi buộc một hòn đá phía sau đi lên cầu Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) với vẻ mặt buồn bã. Đến gần giữa cầu, anh ta đứng nhìn xuống sông Hồng với ý định quyên sinh. Nhiều người đã khuyên ngăn nhưng bất thành.
Nhận được tin báo, thượng sĩ Nguyễn Cao Bằng, Đội Cảnh sát giao thông số 2, đi xe máy lên tiếp cận và lấy được viên đá trên tay nam thanh niên. Tuy nhiên, khi vừa đặt viên đá xuống thì anh ta nhảy ra ngoài lan can.
![cuu-nam-thanh-nien-buoc-da-vao-nguoi-dinh-nhay-cau-nhat-tan-1](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/21/csgt7-8874-1445405037.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RC97cEKZchfcgLzjUhfLZA)
Thượng sĩ Bằng nhảy ra ngoài lan can để ngăn chặn nam thanh niên nhảy cầu. Ảnh: Sơn Dương
Thượng sĩ Bằng vội bám theo và phải mất 30 phút thuyết phục mới kéo được anh ta vào bên trong. "Đưa được nam thanh niên vào an toàn, tôi vẫn run vì lo lúc đó nếu anh ta giằng co, cả hai sẽ rơi xuống chân cầu", thượng sĩ Bằng chia sẻ.
Trao đổi với VnExpress, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 2 cho biết, sau khi được đưa về trụ sở công an, nam thanh niên có biểu hiện không bình thường không khai tên tuổi và vẫn có ý định quyên sinh.
Phương Sơn