Hai con gấu được cứu hộ từ thành phố Bến Tre, do chủ nuôi là bà Phạm Thị Thanh Bình tự nguyện giao nộp cho nhà nước sau khi nuôi khai thác lấy mật trong 15 năm, kể từ năm 2000, thông cáo phát đi hôm nay của Tổ chức Động vật châu Á cho biết.
Trong đó, gấu đực nặng 150 kg được các cán bộ của Tổ chức đặt tên Yogi, còn gấu cái khoảng 160 kg có tên Coco. Chúng đều bị cụt chi, Coco mất bàn tay trái; Yogi mất tay phải, có thể là do trước đây đã bị trúng bẫy ngoài tự nhiên.
Theo các bác sĩ, gấu Coco có túi mật bị sưng và thương tổn, khả năng là do bị trích mật quá nhiều. Ảnh: Tổ chức động vật châu Á. |
Con gấu thứ ba được Tổ chức cứu hộ tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng do chủ nuôi tự nguyện trao trả. Cá thể này nặng 200 kg và được đặt tên Bern.
"Việc cứu hộ ba con gấu trên rất có ý nghĩa khi nạn nuôi gấu, lấy mật đang đến hồi kết ở Việt Nam. Chúng ta cần trân trọng mạng sống của những con gấu còn lại. Chúng tôi hy vọng gấu sẽ được sống thêm nhiều năm hạnh phúc ở mái nhà mà chúng tôi đã tạo dựng", tiến sĩ Jill Robinson, sáng lập viên kiêm Tổng giám đốc điều hành Tổ chức Động vật châu Á nói.
An Phúc