Cựu gián điệp Nga Alexander Litvinenko. Ảnh: AP. |
Các nhà điều tra đã xác định rằng tách trà mà cựu điệp viên của KGB này uống tại khách sạn hồi tháng 11 có chứa phóng xạ và đã giết chết ông, Sky News dẫn nguồn tin cảnh sát giấu tên cho hay.
Cảnh sát cũng xác định một cựu gián điệp nữa của Nga là Andrei Lugovoi là nghi phạm trong vụ đầu độc này. Các công tố Anh cho rằng họ có đủ bằng chứng để buộc tội Lugovoi.
Thông tin kể trên đã chấm dứt suy đoán xung quanh hướng điều tra của cảnh sát Anh về cái chết của Litvinenko. Tờ Guardian hôm thứ sáu cũng cho hay cảnh sát Anh chuẩn bị cung cấp bằng chứng cho các công tố viên để quyết định có truy tố Lugovoi hay không.
Lugovoi liên tiếp bác bỏ bất kỳ liên quan nào đến vụ đầu độc này. Litvinenko đã uống trà cùng Lugovoi, doanh nhân Nga Dmitry Kovtun và một người đàn ông nữa tại khách sạn Millennium tại London. Litvinenko qua đời 22 ngày sau đó.
ABC News cho biết chiếc tách vẫn được sử dụng tại khách sạn nhiều ngày sau đó và vẫn còn dấu phóng xạ, chứng tỏ lượng phóng xạ được sử dụng cực kỳ cao. Cả Lugovoi và Kovtun sau đó đều được điều trị tại Matxcơva vì nhiễm độc phóng xạ.
Ngọc Sơn (theo AP)