![]() |
Beckenbauer là một nhân vật có uy tín rất cao. |
Với tư cách là một thành viên trong Uỷ ban cao cấp 24 người của FIFA - được quyền bầu chọn nước đăng cai giải vô địch thế giới - Franz Beckenbauer cho rằng, quyền tổ chức World Cup 2018 nên được trao cho Anh, và xứ sở sương mù là ứng cứ viên sáng giá nhất với những tiềm lực hoàn hảo, thừa khả năng tổ chức thành công một sự kiện lớn của bóng đá thế giới.
Huyền thoại 61 tuổi phát biểu: "Như chúng ta đã biết, nước chủ nhà của World Cup 2010 là Nam Phi. Sau đó, theo chính sách luân phiên của FIFA, quyền đăng cai ở kỳ tiếp theo thuộc về Nam Mỹ, và có lẽ nó sẽ chẳng thoát khỏi tay của người Brazil (2014). Cuối cùng, vòng quay sẽ phải trở lại châu Âu, và theo tôi, nước Anh là sự lựa chọn số một".
"Không có bất cứ quốc gia nào tại châu Âu hội được những điều kiện tốt như của Anh", Beckenbauer khẳng định thêm một lần nữa. "Premier League hiện là giải vô địch nội địa hay nhất châu Âu. Còn chất lượng các SVĐ thì khỏi chê. Từ Wembley mới cho đến đại bản doanh của các CLB, tất cả đều đang ở điều kiện hết sức tuyệt vời".
"Vì vậy, theo logic hợp lý thì quyền đăng cai World Cup 2018 nên được trao cho Anh. Nước Đức chúng tôi đương nhiên là đứng ngoài cuộc đua, vì đã tổ chức World Cup năm ngoái. Italy thì điều kiện sân bãi không được tốt lắm, nhất là về an ninh. Trong khi, Pháp đã tổ chức kỳ năm 1998, còn Tây Ban Nha thì tôi chưa được rõ liệu họ có tham vọng đăng cai hay không", cựu danh thủ người Đức nhấn mạnh.
![]() |
Là đất nước sản sinh ra môn bóng đá, nhưng Anh mới chỉ có một lần lên ngôi tại đấu trường uy tín và quan trọng nhất hành tinh. |
Những lời nói "có cánh" của Beckenbauer dĩ nhiên đang làm tăng cơ hội cho xứ sở sương mù. Tuy nhiên, để đi đến đích, quốc gia vô địch thế giới năm 1966 (trên sân nhà) còn phải đi một chặng đường dài.
Bởi, theo một số nguồn tin không chính thức thì FIFA sẽ thảo luận lại chính sách luân phiên trong kỳ họp sắp tới, và chủ tịch Sepp Blatter từng úp mở nói rằng kỳ World Cup 2018 có thể sẽ được tổ chức ở Bắc Mỹ hoặc tại một châu lục khác chứ chưa chắc đã hẳn là châu Âu.
Hiện, có ba nước đang nhăm nhe nộp đơn ứng cử riêng rẽ là Mỹ, Australia và Trung Quốc, trong khi Hà Lan, Bỉ cùng Luxembourg đã thông báo về một ý tưởng liên minh.
Trong quá khứ xa lẫn gần, Beckenbauer vốn là cái tên mà người Anh chẳng hề muốn nhắc tới. Cùng đội tuyển Đức, huyền thoại có biệt danh "hoàng đế" đã loại đại diện xứ sở sương mù ở tứ kết World Cup 1970 và Euro 1972. Trên cương vị HLV, Beckenbauer còn "ghi" vào cuốn sổ nhật ký của đội tuyển "ba sư tử" thêm một kỷ niệm buồn nữa, khi giúp "cỗ xe tăng" chiến thắng trong trận bán kết World Cup 1990, sau loạt đá luân lưu.
Chưa hết, với tư cách người đứng đầu ủy ban vận động tổ chức World Cup 2006, cựu libero nổi tiếng của Bayern Munich còn đánh bại Anh (và Nam Phi) trong cuộc chạy đua cách đây 7 năm.
Quyết định cuối cùng của FIFA về nước sẽ đăng cai World Cup 2018 sẽ được đưa ra vào năm 2012, một thời gian ngắn sau khi Anh tổ chức Thế vận hội mùa hè tại London.
P.V. (theo BBC, AP)