Cựu Chủ tịch Joan Gaspart: 'Barca vĩ đại hơn Messi'
Chủ tịch Barca giai đoạn từ 2000-2003 Joan Gaspart tuyên bố CLB Catalonia luôn đứng trên bất kỳ cá nhân nào, ngụ ý rằng Lionel Messi từ chối trở lại nói lời chia tay các CĐV chỉ vì mối quan hệ rạn nứt với Chủ tịch đương nhiệm Joan Laporta.
Những phát biểu đanh thép và gay gắt của Gaspart được đưa ra trong một cuộc trò chuyện trên chương trình Sólo para Culés (Chỉ dành cho các CĐV Barca) thuộc kênh El Chiringuito phát sóng ngày 9/10/2026. Jota Jordi, một cựu cầu thủ từng trưởng thành từ lò La Masia và sau này làm người đại diện cầu thủ, giữ vai trò điều phối phỏng vấn. Các khách mời tham gia gồm cựu Chủ tịch Gaspart, cựu thành viên ban lãnh đạo Barca là Toni Freixa và nhà báo kiêm bình luận viên Lluis Carrasco.
Lần lượt từ trái sang phải: Joan Gaspart, Lluis Carrasco, Jota Jordi và Toni Freixa, trên chương trình Sólo para Culés thuộc kênh El Chiringuito phát sóng ngày 9/10/2026. Ảnh: Sólo para Culés
Mọi thứ bắt đầu khi Jordi đặt câu hỏi với Freixa rằng ông có chút chạnh lòng nào không, bởi trong bài phát biểu chia tay đội tuyển Argentina ngày 6/10, Messi không nhắc đến cái tên Barca.
"Không hề", cựu Giám đốc của đội chủ sân Camp Nou trả lời. "Từ ngày Messi rời Barca, mỗi khi có cơ hội dõi theo các trận đấu của cậu ấy, tôi đều nhìn bằng cảm giác hoài niệm. Tôi thức tỉnh và hiểu rằng mọi thứ rồi cũng phải khép lại, vì cuộc sống là thế, vì đó là quy luật tự nhiên, không có gì tồn tại vĩnh cửu trên đời này cả. Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, tuyệt đối không cần tranh cãi! Và ngay cả hiện tại, trong mắt tôi, Messi vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới, bởi tầm ảnh hưởng sâu rộng lên lối chơi và bởi tất cả những điều phi thường cậu ấy có thể tạo ra trong một trận đấu".
Sau khi nhắc lại hành trình của Messi cùng "La Albiceleste" ở World Cup 2026, Freixa nhấn mạnh lần nữa: "Kể cả Messi không dành riêng một lời tri ân cụ thể nào cho Barca, tôi cũng không có gì để trách cậu ấy cả. Tôi biết rất rõ Messi luôn dành tình cảm sâu nặng cho Barca. Và phía Barca cũng rất yêu cậu ấy". Song ông cũng không quên nói thêm: "Dù thế nào, Barca luôn đứng trên mọi cá nhân".
Chính câu nói đó châm ngòi cho cuộc tranh luận về việc phải chăng Barca từng mời Messi trở lại để tổ chức lễ tri ân, nhưng siêu sao người Argentina từ chối vì Laporta vẫn còn ngồi ghế chủ tịch CLB.
"Ông không nên nói với tôi câu ấy, Freixa à", Jordi liền phát biểu. "Tôi nghĩ ông nên nói trực tiếp câu đó với Messi thì hơn. Tại sao cậu ấy không quay lại? Lần gần nhất cậu ấy được mời là khi nào?".
Freixa đã đáp: "Thôi nào, lại là câu chuyện muôn hình muôn vẻ đó nữa. Tôi nói câu ấy dành cho bất kỳ ai. Nhưng làm sao anh biết Messi được mời hay không được mời? Có ai đó kể lại với anh à?".
Jordi cho biết những người thân cận của siêu sao sinh năm 1987 đã xác nhận chuyện đó. Và Freixa đáp lại: "Tôi thì lại nhận được một câu chuyện hoàn toàn khác đấy. Dù thế nào đi chăng nữa, Messi với tôi luôn ở vị trí danh vọng, của lịch sử bóng đá thế giới nói chung và Barca nói riêng. Do đó tôi không có một lời oán trách hay công kích nào cho Messi cả, ngược lại là đằng khác".
Toni Freixa (phải) tranh luận cùng Jota Jordi trên chương trình Sólo para Culés thuộc kênh El Chiringuito phát sóng ngày 9/10/2026. Ảnh: Sólo para Culés
Lúc này, đến lượt nhà báo Carrasco đưa ra lập luận rằng lý do Messi không nhắc đến Barca là vì anh đang nói lời chia tay ĐTQG và người hâm mộ Argentina, nên việc đưa vào các CLB mình từng khoác áo trong bài phát biểu là không phù hợp. Ông tin rằng nếu một mai "La Pulga" từ giã sự nghiệp cầu thủ nói chung, anh chắc chắn sẽ nhắc đến Barca như một ký ức không thể tách rời.
Người điều phối chương trình Jordi bấy giờ mới hỏi suy nghĩ của Gaspart. "Mọi người đều đã phân tích chính xác hết rồi", vị Cựu chủ tịch năm nay 82 tuổi bắt đầu trả lời. "Messi là huyền thoại không thể tranh cãi, là cầu thủ xuất sắc thế giới. Nhưng có một điều mà chúng ta tuyệt đối không được quên, đó là Barca luôn đứng trên cậu ấy. Cậu ấy nên cẩn trọng, hết sức cẩn trọng".
"Tôi nói điều này xuất phát từ tình yêu mang tính lịch sử dành cho một cầu thủ mà chính tay tôi đã ký hợp đồng khi cậu ấy mới 13 tuổi, thời tôi còn làm Chủ tịch Barca", ông Gaspart tiếp tục. "Cậu ấy phải hết sức cẩn trọng. Barca luôn mang tầm vóc lớn hơn cá nhân cậu ấy. Messi là siêu sao vĩ đại nhưng một phần tạo nên điều đó - tôi không nói là bao nhiêu phần trăm - chính là nhờ có Barca. Do đó, cậu ấy không được phép quên điều này".
Gaspart còn khẳng định: "Hiện tại tôi có thể châm chước, cho cậu ấy thêm thời gian. Nhưng rồi sẽ đến lúc tôi cảm thấy bực mình nếu Messi không chịu thu xếp dù chỉ một chút thời gian để trở lại Barca làm lễ chia tay người hâm mộ. Dù lúc đó có là ai đang làm chủ tịch CLB đi chăng nữa. Dù là ai tại vị, cậu ấy cũng phải trở về để tri ân Barca. Messi không phải tri ân chủ tịch CLB, không phải tri ân tôi hay bất kỳ ai, mà là tri ân Barca. Ngày đó nhất định sẽ đến, và sẽ không còn xa đâu".
Freixa nghe xong đã bổ sung thêm. "Thực ra giữa Barca và Messi không có mâu thuẫn gì cả, ngược lại là đằng khác", ông cho biết. "Chuyện đâu rồi sẽ có đó và tôi tin rằng Barca hiện tại có những con người đủ khả năng dàn xếp để xoa dịu tình hình và giải quyết mọi chuyện thấu đáo. Đây là chi tiết tôi có thể xác nhận, vì tôi trực tiếp biết những gì Barca đã làm".
"Sau sự ra đi của ông Jorge Messi, Barca đã luôn ở bên cạnh gia đình cậu ấy", ông Freixa tiết lộ. "Tôi có thể đảm bảo một trăm phần trăm. Messi và gia đình rất trân trọng cử chỉ đó từ phía CLB. Việc gia đình cậu ấy đưa ra quyết định vào thời điểm đó hoàn toàn hợp lý xét trong bối cảnh đau thương và mất mát như vậy. Nhưng Barca chưa từng quay lưng với Messi".
Joan Gaspart (trái) trên chương trình Sólo para Culés thuộc kênh El Chiringuito phát sóng ngày 9/10/2026. Ảnh: Sólo para Culés
Đến lượt Jordi cũng thuật lại một mẩu chuyện liên quan đến Chủ tịch Laporta. "Mùa hè vừa rồi tôi có chứng kiến một chuyện, lúc đó cũng có mặt Carrasco", MC của chương trình kể. "Bấy giờ ở một tiệc cưới, tôi đang đứng cùng Laporta, bất ngờ chúng tôi nhận được tin rằng tình trạng sức khỏe của ông Jorge Messi đang rất xấu. Tôi đã tận mắt thấy phản ứng của Laporta và bàng hoàng ra sao. Ông ấy lập tức bốc máy gọi điện liên tục, như thể tin tức đó ảnh hưởng rất nhiều đến ông ấy. Ý tôi muốn nói là sâu thẳm bên trong, đôi bên vẫn dành tình cảm cho nhau, chỉ là rào cản từ việc Messi rời Barca năm 2021 khiến họ chưa thể hàn gắn ngay lúc này".
Freixa dựa trên các mối quan hệ vẫn còn duy trì với ban lãnh đạo Barca, khẳng định lễ tri ân Messi đã được "khoanh tròn trên tờ lịch": "Như Chủ tịch Laporta đã nói rồi đấy, một khi sân Camp Nou hoàn tất quá trình xây dựng, nâng cấp, buổi lễ sẽ chính thức diễn ra. Chắc chắn một trăm phần trăm. Ngay cả khi Laporta không còn làm chủ tịch CLB".
Đến đây, Gaspart một lần nữa lên tiếng. "Nếu Messi không trở về làm lễ chia tay chỉ vì Laporta còn làm chủ tịch, đợi đến ngày ông ấy rời ghế mới quay về, tôi sẽ không đời nào tham dự lễ tri ân đó", ông gay gắt hơn. "Nếu vậy thì cậu ấy nghĩ mình là ai chứ? Nếu Messi đợi đến ngày một vị chủ tịch khác được bầu lên thì có khi phải đợi đến 20 năm nữa, mà chắc chắn sẽ không phải như thế. Tôi chỉ đang đặt giả thuyết, và nếu cậu ấy làm thế thật, tôi sẽ không đến dự buổi lễ đó".
Để giảm bầu không khí căng thẳng, Jordi chêm vào một câu tấu hài. "Tức là ngày Messi về chia tay Barca sẽ không có sự hiện diện của cựu Chủ tịch Gaspart sao? Vậy sao được?!", MC này nói. "Cá nhân tôi luôn mơ về cái ngày Laporta và Messi ôm lấy nhau trước sự chứng kiến của toàn thể CĐV".
Câu chuyện sau đó lái sang việc hợp đồng của Messi với Inter Miami sẽ đáo hạn vào cuối năm 2028. Trong khi sân Camp Nou dự kiến phải đến năm đó cũng mới hoàn tất quá trình nâng cấp toàn bộ. Sự trùng khớp thời gian này theo các khách mời nhìn nhận là một khi siêu sao 39 tuổi chính thức giã từ sự nghiệp cầu thủ, Barca sẽ tri ân anh ở Camp Nou.
Ngược lại, MC Jordi liên tục bất bình rằng chỉ vì không ưa Chủ tịch Laporta mà dù đã 5 năm trôi qua từ ngày chia tay CLB, Messi vẫn không chịu nhận lời trở lại Camp Nou để nói lời chia tay người hâm mộ. Cũng chính Jordi sau đó đặt vấn đề rằng nhiều người trở thành CĐV của Barca vì Messi, cũng như có ý kiến cho rằng Barca không có được vị thế như ngày hôm nay nếu không có Messi.
Lionel Messi trong buổi lễ chia tay đội tuyển Argentina sau trận Argentina – Benin trên sân El Monumental, Buenos Aires, Argentina ngày 6/10/2026. Ảnh: Reuters
Khi Freixa hỏi ngược Jordi tìm thấy những quan điểm ấy từ đâu, câu trả lời được đưa ra là từ "mạng xã hội". Đáp lại, cựu Giám đốc Barca lắc đầu: "Lại là mạng xã hội. Cá nhân tôi chưa từng nghe thấy ai đó nói như thế cả!".
Cựu Chủ tịch Gaspart thì chia sẻ thêm về quá khứ: "Tôi luôn được kể lại rằng sân Camp Nou được xây dựng là nhờ cố huyền thoại Laszlo Kubala, tài năng của ông ấy khiến nhu cầu của người hâm mộ tới sân theo dõi tăng lên và một cầu trường mới với sức chứa lớn bắt buộc phải có. Hồi đó tôi còn chẳng biết sân Les Corts (sân đấu đầu tiên của Barca) ra sao. Lúc đó Messi đương nhiên còn chưa ra đời".
Nhà báo Carrasco chỉ ra những con số thống kê về số danh hiệu của Barca trước và trong kỷ nguyên Messi đến ngày nay. Theo ông, Barca từ khi ra đời năm 1899 đến ngày siêu sao người Argentina có màn ra mắt đội bóng, giành được 63 danh hiệu, so với của Real Madrid là 62. Còn tính từ thời Messi khoác áo đội bóng đến nay, con số này là 42, so với 41 của đại kình địch.
Ở phần cuối chương trình, cựu Chủ tịch Gaspart kể về Messi thông qua câu chuyện giữa ông và những người chắt của mình. "Tôi đã có bốn đứa chắt. Tôi nói với chúng rằng tôi định mua tặng áo đấu Barca và hỏi: 'Này các cháu, in tên Messi hay Lamine Yamal đây?'. Chúng liền đáp: 'Dạ Yamal đi cụ! Còn Messi là ai thế ạ?'. Khi đó tôi đã trả lời: 'Lionel Messi chứ còn ai'. Chúng bảo: 'À, có phải là một cầu thủ giỏi đúng không ạ?'. Tôi liền nói: 'Đó là một cầu thủ vĩ đại, hay nhất lịch sử mà ta từng chứng kiến'. Mặc dù vậy, chúng vẫn thích áo đấu có in tên Yamal hơn", Gaspart kể.
Hoàng Thông (theo Sólo para Culés)