"Bị cáo đã cố tình, sẵn sàng hỗ trợ và tiếp tay cho tội giết người thông qua việc toàn tâm thực hiện nhiệm vụ canh gác, được kết nối liền mạch với hành động tàn sát này", công tố viên Cyrill Klement đề cập đến Josef S. trong phiên tòa hôm 7/10 tại Neuruppin, bang Brandenburg, Đức.
![Bị cáo Josef S. che mặt trong phiên tòa tại Neuruppin, bang Brandenburg, Đức, hôm 7/10. Ảnh: AP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/10/08/AP21280347498345-1-1424-1633688742.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=u-L8QM0KveTiCqc5aUyYgw)
Bị cáo Josef S. che mặt trong phiên tòa tại Neuruppin, bang Brandenburg, Đức, hôm 7/10. Ảnh: AP.
Josef S. bị cáo buộc 3.518 tội danh đồng lõa giết người. Người đàn ông này được cho là từng làm lính gác tại trại tập trung Sachsenhausen gần Berlin từ năm 1942 đến 1945, với tư cách thành viên tổ chức bán quân sự của đảng Đức Quốc xã.
Stefan Waterkamp, luật sư của Josef S., cho biết thân chủ của ông không muốn bình luận về các cáo buộc. Theo giới chức Đức, nghi phạm được đánh giá đủ sức khỏe để hầu tòa dù đã 100 tuổi, nhưng số giờ xét xử mỗi ngày sẽ được hạn chế.
Hơn 200.000 người bị giam tại trại Sachsenhausen từ năm 1936 đến 1945, trong đó hàng chục nghìn tù nhân đã chết vì đói, bệnh tật, lao động cưỡng bức, trở thành vật thí nghiệm y tế, hoặc do các hoạt động tàn sát có hệ thống của Đức Quốc xã như xử bắn, treo cổ hoặc đưa vào phòng hơi ngạt.
Leon Schwarzbaum, cụ ông 100 tuổi sống sót sau khi bị bắt vào trại Sachsenhausen, đã tới dự phiên tòa xét xử Josef S.. "Đây là phiên tòa cuối cùng dành cho những bạn bè, người quen và người thân yêu đã bị giết hại của tôi. Hy vọng kẻ có tội cuối cùng vẫn có thể bị kết án", Schwarzbaum cho hay.
Ánh Ngọc (Theo AP)