Ermando Piveta, thiếu úy quân đội Brazil trong Thế chiến II, trở thành người cao tuổi nhất ở quốc gia này chiến thắng nCoV. Đội mũ kiểu quân đội, vẫy tay chào khi ngồi trên xe lăn, ông Piveta, 99 tuổi, rời bệnh viện lực lượng vũ trang ở thủ đô Brasilia hôm 14/4 trong tràng pháo tay của các y bác sĩ và tiếng kèn chúc mừng kiểu quân đội.
"Thắng trận này với tôi còn có ý nghĩa hơn thắng trận Thế chiến II", ông nói về cuộc chiến chống lại kẻ thù vô hình Covid-19.
Ông Ermando Piveta xuất viện hôm 14/4. Ảnh: AFP.
Hai tuần trước, ông xét nghiệm dương tính với nCoV và phải vào phòng điều trị tích cực do viêm phổi. Nhưng ông không cần dùng tới máy thở và hồi phục tốt sau 8 ngày điều trị nhờ sức khỏe rèn luyện từ thời quân ngũ và nhờ gene tốt của gia đình, theo giám đốc bệnh viện.
Brazil là quốc gia bị Covid-19 ảnh hưởng nặng nhất ở châu Mỹ Latin, với 25.262 người nhiễm và 1.532 người tử vong. Việc ông Piveta chiến thắng nCoV và ra viện đem lại niềm hy vọng cho đất nước trong thời điểm này.
Hồng Hạnh (Theo Reuters)