Khi tàu điện ngầm dừng tại nhà ga ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc hôm 31/5, một người mẹ cố đẩy xe nôi ra khỏi cửa tàu. Bất ngờ, xe nôi bị tuột, em bé rơi xuống khe hẹp giữa tàu và sân ga.
Tu Yu, một nhân viên nhà ga, được thông báo về sự cố và kịp thời chạy đến kích hoạt nút dừng khẩn cấp của tàu. Sau khi thông báo cho phòng điều khiển, cô tìm cách kéo em bé lên nhưng không thể với được.
Li Junjie cứu em bé hai tháng tuổi tại nhà ga thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 31/5. Video: CCTV.
"Lúc đó tôi nghĩ không được khởi động tàu, nếu không cháu bé sẽ gặp nguy hiểm", Tu Yu nói. "Điều tôi lo lắng là nếu cháu bé ở trên đường ray quá lâu thì có thể xảy ra nhiều tai nạn".
Nhiều hành khách cũng cố với xuống để cứu em bé nhưng không được. Đúng lúc này, nam hành khách mặc sơ mi trắng nhảy xuống khe cứu em bé. Hai phút sau, anh bế đứa bé khỏi vị trí nguy hiểm. Người hùng này là Li Junjie, đang đi tàu điện ngầm về nhà.
"Chúng tôi không thể chạm tới em bé từ sân ga, còn khe hở quá hẹp để một người có thể nhảy xuống. Sau đó, tôi phát hiện khoảng cách ở cửa thoát hiểm rộng hơn một chút nên quyết định thử xem", Li nói. "Khi xuống và chạm vào bé, tôi thấy bé bình an vô sự. Lúc đó tôi mới thở phào".
Sau khi trao em bé lại cho người mẹ, Li trở lại tàu và rời đi. Li nói anh cũng là một người cha nên là người phù hợp nhất để cứu bé.
Huyền Lê (Theo SCMP, TVNZ)