Pam Behan mới 19 tuổi khi cô bắt đầu làm bảo mẫu cho Kourtney, khi đó 12 tuổi, Kim, 10 tuổi, Khloe, 6 tuổi và Robert lên 4. Pam có 5 năm chung sống với gia đình giàu có bậc nhất Hollywood. Quãng thời gian đáng nhớ ấy được cô kể lại trong cuốn tự truyện "Malibu Nanny: Adventures of the Former Kardashian Nanny”. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, Pam chia sẻ: “Kris muốn những gì bà ấy muốn, mà một khi bà ấy đã muốn cái gì là phải có ngay lập tức”, Pam nói.

Pam cho biết, làm việc với vợ của Bruce Jenner không hề dễ dàng. Cựu bảo mẫu kể, có lần, cô đi chợ mà quên mua súp lơ, Kris liền quát tháo giận dữ: “Tôi không thể tin là cô lại quên cái thứ súp lơ khốn kiếp đó”. Người phụ nữ giúp việc cho gia đình Kardashian khi mới 19 tuổi, giờ đã bước sang tuổi 41. Pam cho biết, đó không phải là sự cố duy nhất xảy ra trong quãng thời gian cô sống với gia đình Kardashian, vì Kris luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo và đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất.
Tuy nhiên, kỷ niệm về mẹ Kim Kardashian cũng không hoàn toàn là điều xấu. Pam nói, cô từng được Kris Jenner tặng cho một bộ bàn ghế có giá tới 10.000 USD. “Nó bằng tiền công cả năm của tôi. Tôi không thể tin được”.
![[Caption]](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/05/02/pamela-behan2-jpg-1367486124.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5s14tRRSDzwsVX81qQhOgQ)
Bảo mẫu kể, Kourtney là một "đứa trẻ nguy hiểm", không bao giờ chịu hòa giải với cha kế - Bruce Jenner - người kết hôn với mẹ cô năm 1991. “Bruce cố gắng gần gũi với con bé và thể hiện là một người cha dượng tốt. Thế những Kourtney không muốn dính dáng bất cứ điều gì với ông ấy. Bruce cố gắng nói chuyện với Kourtney, còn cô ấy thì nói: ‘Ông không phải bố tôi. Đừng nói bất cứ điều gì với tôi’”.
Kim Kardashian trong khi đó được cho là “ngọt ngào và thân thiện” nhưng không bao giờ Pam tưởng tượng Kim sẽ trở thành một ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng như bây giờ. Còn Khloe là người quấn Pam nhất. Khi Pam quyết định rời gia đình Kardashian năm 1996, Khloe là một trong những người không muốn cô đi. “Khloe luôn cầu xin mẹ không để tôi đi. Cô ấy nói: ‘Chị sẽ không rời khỏi đây, đúng không?’. Tôi thấy như mình từ bỏ gia đình của chính mình vậy”.

Pam cũng tiết lộ, trong thời gian làm việc cho nhà Kardashian, cô thậm chí đã gặp gỡ và hẹn hò với một người bạn của gia đình - nam diễn viên Sylvester Stallone. Sau khi rời khỏi nhà Kardashian, Pam làm quản lý cho một cửa hàng của người bạn ở bang Tennessee, Mỹ.
Song Ngư