16h chiều 21/6, tàu cứu hộ của Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã lai dắt cùng lúc hai tàu cá gặp nạn trên biển về cảng Đà Nẵng. 13 ngư dân đã ổn định sức khỏe sau nhiều ngày gặp nạn trên biển.
![]() |
Tàu cứu hộ của Danang MRCC đã lai dắt thành công hai tàu cá gặp nạn vào bờ. Ảnh: Nguyễn Đông |
Trước đó, lúc 19h30 ngày 16/6, tàu cá của ông Nguyễn Văn Sửu (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) trên đường vào bờ tránh bão thì bị mất liên lạc với đất liền. Danang MRCC đã điều tàu cứu hộ SAR412 ra cứu nạn nhưng sau 3 ngày lênh đênh trên biển thực hiện tìm kiếm, tàu cứu hộ này hết nhiên liệu và buộc phải quay trở lại đất liền. Tàu cá của ông Sửu bị mất tích
14h ngày 20/6/, Danang MRCC lại nhận được tin báo tàu cá của ông Sửu đang lênh đênh trên vùng biển cách đất liền 140 hải lý, các thuyền viên đều đã kiệt sức. Tàu cứu hộ đã lập tức lên đường và đến 23h cùng ngày gặp được tàu bị nạn, tiến hành chăm sóc thuyền viên và lai dắt.
Trên đường đưa tàu cá của anh Sửu vào bờ, tàu cứu hộ nhận được tín hiệu từ một tàu ngư dân khác. Tàu này do ông Nguyễn Văn Sơn (trú Quảng Bình) làm chủ, bị rơi chân vịt, hoàn toàn mất chủ động, trên tàu có 6 thuyền viên. Tàu SAR274 đã khắc phục khó khăn do sóng to gió lớn, tiếp cận để cứu và đưa cùng lúc hai tàu bị nạn vào bờ.
|
Ngư dân Lê Thành Quân kể khi biết biển có bão, các thuyền viên đã quyết định vào bờ. Tàu vượt qua được một cơn sóng lớn thì bị một cơn sóng khác đổ ập xuống, đánh vỡ phần trên của thân tàu, máy liên lạc bị hư hỏng hoàn toàn.
Còn thuyền trưởng Sửu cho biết, những ngày mất liên lạc với đất liền, anh em đều hoảng loạn. Trên tàu còn gạo nhưng không có cách nào nhóm lửa nấu ăn được. Khoảng 2 tấn cá đánh bắt được bị nước biển tràn vào, nổi lềnh bềnh đầy khoang.
“Anh em vừa ăn gạo sống cầm hơi, vừa lo tát nước phòng chìm tàu. Có những lúc chúng tôi kiệt sức vì tát nước. Và điều kỳ diệu đã đến khi chúng tôi gặp được tàu cứu hộ”, thuyền trưởng Sửu nói.
| |
Chị Thúy vợ anh Sửu bật khóc khi gia đình được đoàn tụ. Ảnh: Nguyễn Đông |
Đứng tại cảng Đà Nẵng, chị Lê Thị Thúy, vợ anh Sửu đứng bế con trai Nguyễn Văn Sỹ (4 tuổi) khóc ngất khi thấy chồng trên boong tàu vẫy tay chào. Chị cho biết, nghe tin tàu của chồng cùng các anh em khác mất tích trên biển giữa trời giông bão, mọi người ở quê đã làm đám tang, cầu siêu ngoài bãi biển.
"Hôm qua tôi như sống lại khi nghe tin chồng được tàu cứu hộ đưa vào bờ. Tôi vội bắt xe từ Quảng Bình vào Đà Nẵng, mà vẫn không tin rằng được gặp lại chồng" – chị Thúy mắt ngấn nước, ôm chầm lấy chồng tâm sự.
Trước đó, tối ngày 17/6 tàu cứu hộ của Danang MRCC cũng đã cứu 8 thuyền viên của một tàu cá ở Đà Nẵng bị hỏng lái sau 30giờ vật lộn với sóng gió cấp 7.
Nguyễn Đông