V-League 2012 còn 5 vòng đấu. Trên lý thuyết, có tới 8 đội vẫn còn cơ hội vô địch. Theo giới chuyên môn, nếu nhìn từ điểm số thì chức vô địch chỉ là cuộc đua tay ba giữa SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T và Sài Gòn Xuân Thành.
Sài Gòn Xuân Thành bị đánh giá thấp hơn, phần bởi phong độ thiếu ổn định, phần bởi thiếu "doping" tiền thưởng. Ngoài ra còn một lý do tế nhị hơn: Họ đơn thương độc mã trong khi SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T là "anh em".
![]() |
SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đang dắt tay nhau chinh phục V-League 2012 |
Nói về "doping tiền thưởng" ở V-League 2012, không ông chủ nào theo được ông bầu Đỗ Quang Hiển. Tất cả các trận thắng, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đều được ông chủ thưởng đậm. Càng về cuối giải, tiền thưởng càng tăng cao. Đây là động lực lớn lao để SHB Đà Nẵng có cú soán ngôi Hà Nội T&T ngoạn mục ở hai vòng đấu gần nhất. Ngoài số tiền thưởng có thể lên tới hàng tỷ đồng cho một chiến thắng, Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng sẽ nhận được hàng chục tỷ tiền động viên nếu vô địch V-League.
Mối liên hệ kiểu "anh em một nhà" cũng là lợi thế lớn của SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Từ V-League 2009, bộ đôi này đã gặp nhau 8 lần. Chưa lần nào Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng cho kết quả hòa. "Ba đi, ba về" theo kiểu thắng sân nhà, thua sân khách là kịch bản chưa hề thay đổi. Năm 2009 SHB Đà Nẵng vô địch. Một năm sau đó tới lượt Hà Nội T&T xưng vương.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, trong 5 vòng đấu cuối, cửa ải khó nhất của SHB Đà Nẵng là vòng 22 tiếp Bình Dương ở Chi Lăng. Nếu thắng trận này, cửa vô địch sẽ hiện rõ trước mắt thầy trò Lê Huỳnh Đức. Ba vòng đấu tiếp theo, các đối thủ của SHB Đà Nẵng chỉ là Kiên Giang, Đồng Tháp và Navibank Sài Gòn. Cả ba đối thủ này đều dưới cơ SHB Đà Nẵng. Nếu "doping tiền thưởng" được bơm đều đặn, chuyện thắng cả ba nằm trong tay thầy trò Lê Huỳnh Đức.
Đã có chuyên gia đưa ra kịch bản SHB Đà Nẵng đăng quang ở vòng đấu 26, trên sân của Ninh Bình. Vòng 21 vừa rồi, Ninh Bình đã thắng Hà Nội T&T trong trận đấu mà hàng thủ của HLV Phan Thanh Hùng chơi như mơ ngủ, hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội. Như thế chuyện SHB Đà Nẵng hưởng lợi từ Ninh Bình không phải không thể xảy ra. Chuyện tương tự như vậy cũng chưa lâu: Hồi tháng 5 ở lượt về V-Leage, Hà Nội T&T từng bất ngờ thua đậm Sông Lam tới 2-6. Trong trận đấu bù vòng 14 trên sân Vinh trước vòng 21, trong thế thiếu trước hụt sau, SHB Đà Nẵng lại giã vào lưới Sông Lam 4 bàn trắng.
Nếu SHB Đà Nẵng sảy chân, "bầu" Hiển vẫn còn Hà Nội T&T. Kém SHB Đà Nẵng chỉ 2 điểm, hơn Sài Gòn Xuân Thành 4 điểm, Hà Nội T&T có thể soán ngôi người anh em bất cứ lúc nào. 5 vòng đấu cuối, các đối thủ của Hà Nội T&T lần lượt là Hải Phòng, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Hoàng Anh Gia Lai và Sài Gòn Xuân Thành. Hải Phòng coi như đã xuống hạng, Khánh Hòa, Đồng Tháp không cùng đẳng cấp, Hoàng Anh Gia Lai đã hết mục tiêu, chỉ Sài Gòn Xuân Thành có thể đem đến khó khăn cho thầy trò Phan Thanh Hùng.
Chức vô địch V-League 2012 xem ra khó tuột khỏi tay "bầu" Hiển.
Ngọc Khánh