Chiều 17/2, trời mưa rét, cả nhóm "sành điệu" cưỡi trên những chiếc xe máy đắt tiền kéo tới khu nhà mà Trần Thị Mai Hương đang thuê trọ ở tổ 3, phường Thành Công, quận Ba Đình, để chơi bài ăn tiền. Sau 5-6 tiếng đồng hồ sát phạt, những người thắng cuộc bỏ đến các tụ điểm ăn chơi khác. Mai Hương nói với Tuấn Anh: "Em bị thua hết tiền rồi. Chiều mai em sẽ đánh tiếp, anh tổ chức cướp lại tiền cho em nhé".
Từ lời cầu cứu của "người đẹp", ngay chiều hôm sau, Tuấn Anh tổ chức gặp mặt bọn đàn em cách nơi Hương thuê trọ khoảng 200 m để phân công nhiệm vụ. Cả nhóm ra chợ Thành Công mua 4 con dao để Tuấn Anh phân phát cho đàn em rồi kéo tới sòng bạc. Hắn ra hiệu cho 4 tên đồng loạt rút dao ra đe dọa: "Mọi người ngồi im, nếu ai chống cự sẽ bị đâm chết".
Cướp xong, chúng chuồn về nhà nghỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh, chia nhau gần 20 triệu đồng “chiến lợi phẩm”. Biết công an sẽ ráo riết truy lùng nên chúng bỏ trốn về các tỉnh nhưng không thoát.
(Theo Công An Nhân Dân)