![]() |
|
Hai kẻ họ Lau này cho hay chúng đã lên kế hoạch cùng 6 đồng bọn nữa, tờ Minh Báo hôm nay đưa tin. Theo bên công tố, hai người nói trên bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có tống tiền và xâm phạm mồ mả. Vụ cướp mộ không thành diễn ra vào đêm 29/1/2006 tại một nghĩa trang dành cho tín đồ Phật giáo ở Hong Kong. Những tên này đang bắt đầu đào huyệt thì bị người quản trang phát hiện. Chúng liền đánh vợ chồng ông bằng xẻng, cướp điện thoại di động và lấy cả 50.000 đôla Hong Kong (tương đương 6.300 USD), rồi tháo chạy. Bên cạnh ngôi mộ của vợ ông Li, bà Chong Yuet-ming (mất năm 1990), người ta phát hiện hai hộp dụng cụ đào bới. May mắn là bộ hài cốt vẫn chưa bị những kẻ cướp động vào. Ông Li có tổng tài sản theo ước tính của Forbes là 18,8 tỷ USD, là người giàu thứ 10 thế giới và giàu nhất châu Á. Con trai của ông từng bị bắt cóc năm 1996 và chỉ được thả về sau khi gia đình ông nộp khoản tiền chuộc 1 triệu HKD. T. Huyền (theo Reuters) |
