11 giờ, sân vận động Quần Ngựa im phăng phắc khi trọng tài thổi còi khai cuộc trận đấu, hàng trăm đôi mắt say sưa dõi theo từng đường bóng. Không khí chỉ tạm lắng trong giây lát, cả sân vận động như bùng lên khi ở phút thứ 7, đội tuyển Đức đã vượt lên dẫn trước 1-0.
"Tôi là cổ động viên cuồng nhiệt của đội Đức, với lợi thế chủ nhà tôi tin họ sẽ đè bẹp Costa Rica", anh Phan Văn Đông (ngõ 92 Liễu Giai) hồ hởi nói. Bất chấp trời mưa, hai bố con anh đội ghế lên đầu che mưa để ngồi xem. Cháu Hòa – con trai anh Đông (đang học lớp 11) cũng không chịu kém: "Đợt này bọn cháu được nghỉ hè nên có thể thoải mái xem bóng đá. Cháu yêu Brazil và thích xem đội tuyển đó đá hơn, nhưng cháu cũng sẽ không bỏ trận nào".
![]() |
Bất chấp trời mưa, người dân Hà Nội vẫn đổ đến các tụ điểm xem bóng đá. Ảnh: Hoàng Hà |
Tuy nhiên, cơn mưa ở Hà Nội tối qua cũng khiến nhiều chương trình xem bóng đá ngoài trời bị huỷ bỏ. Gần 12 giờ đêm, ký túc xá Mễ Trì đã đóng cửa. Nhiều sinh viên “nằn nì” xin bảo vệ mở cửa cho vào vì về muộn. Lý do là trường không tổ chức cho sinh viên xem như dự kiến nên nhiều bạn phải ra nhà người quen hoặc ra quán để thoả niềm đam mê bóng bá.
Xem bóng đá cùng cổ động viên Đức
9h30 tối, vỉa hè trước cửa viện Goethe Hà Nội đã chật cứng xe máy và ôtô. Trong khoảng sân nhỏ trong khuôn viên, hơn trăm người Việt Nam và Đức đứng, ngồi hướng về phía màn hình lớn. Tấm bạt nhỏ được căng tạm lên để hứng những giọt mưa đang rả rích rơi. Quán bia Casberg miễn phí đông nghịt người, ai cũng cố chen chân vào để lấy được một vài cốc bia.
Mọi người bàn tán với nhau về mọi thứ, từ màu áo của hai đội tuyển, thời tiết trên sân, đội hình hai đội, cho tới việc Đức sẽ vào tới vòng mấy của giải. Chị Britta, người Đức đang học tiếng Việt nhận định đội Đức sẽ thắng Costa Rica với tỷ số 3 - 0, và Đức sẽ vào tới trận chung kết gặp Brazil.
Không khí nơi đây như vỡ òa khi đội tuyển Đức có bàn thắng mở màn tuyệt đẹp ghi vào lưới Costa Rica do công của hậu vệ Philip Lahm. Tiếng hò reo, tiếng tù và vang lên khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội Đức - Costa Rica.
![]() |
Cổ động viên Đức cổ vũ đội nhà. Ảnh: Tiến Dũng |
1h sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên VnExpress, rất nhiều hàng quán trên phố Trần Duy Hưng, Tây Sơn, Ngô Gia Tự vẫn hoạt động nhộn nhịp. Chị Lành chủ một quán ăn trên đường Ngô Gia Tự cho biết: “Có khách thì tôi phục vụ đến sáng”.
Trả lời phóng viên qua điện thoại, đại úy Kiều Văn Sơn - trung đoàn CSCĐ Hà Nội cho biết, trong hai trận đầu tiên của World Cup không có trường hợp bị bắt giữ do lạng lách, đua xe.
Anh Đức - Tiến Dũng